Hoa nắng trong đêm

(VOH) - Thư viện sách nói dành cho người mù suốt 15 năm qua đã trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của hàng triệu người mù cả nước. Những băng, đĩa sách nói đa dạng thể loại, được phục vụ miễn phí đã mang đến biết bao niềm tin và ánh sáng tri thức cho người mù. Việc ra mắt giao diện mới của trang web sachnoionline.com vào năm 2013 lại càng khẳng định tâm huyết và quyết tâm của những người làm sách nói giúp người mù hòa nhập cuộc sống.

 Thư viện sách nói đã trở thành kho tri thức và người bạn thân thuộc của những người khiếm thị.

Những ngày cuối năm hối hả, rộn ràng, nghe những ca từ được kết tinh từ tình cảm mà các bạn khiếm thị dành cho người bạn đường "sách nói", khiến lòng người bỗng chốc trào dâng cảm xúc thật khó tả. Bấy lâu trong cuộc sống thường nhật, có khi nào chúng ta dành ít phút tự hỏi mình: những người thiếu đi đôi mắt họ sống ra sao? Ấy vậy mà quanh ta, nhiều lắm những người đã băn khoăn, ray rứt về điều này và họ đã bắt tay ngay vào những việc làm thiết thực để biến ước mơ đọc sách của người khiếm thị thành hiện thực.

Thư viện sách nói dành cho người mù thuộc Quỹ sách nói dành cho người mù ra đời cũng từ đó và suốt 15 năm qua, đã có hơn 1.300 tựa sách nói phục vụ hàng triệu người mù trên cả nước với số băng, đĩa lên đến gần 300.000.

Thư viện sách nói dành cho người mù hiện có 2 phòng thu âm tạm trú tại cơ sở của Thành đoàn ở số 5 Đinh Tiên Hoàng. Hơn 20 tình nguyện viên đang luân phiên hoàn thành những cuốn sách cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Vào phòng thu, nghe các anh chị đọc sách, mới cảm nhận được vì sao trong những ngày bận rộn cuối năm, vậy mà ai cũng sắp xếp công việc, không để phòng thu trống 1 giờ nào. Bởi một lẽ rất giản đơn: có vậy các bạn khiếm thị mới có sách mới để nghe trong kỳ nghỉ Tết.

Cô Hồng Hà - tình nguyện viên đọc sách sau 3 năm gắn bó với thư viện, bằng tình yêu thương và sự sẻ chia với người mù tâm sự:


Món quà quý nhất và cũng là niềm vui, là động lực đối với những người làm sách nói không gì hơn, chính là thành tích của chính những bạn trẻ khiếm thị. Đến nay, đã có 2 người khiếm thị tốt nghiệp thạc sỹ từ sự hỗ trợ của sách nói và học bổng của Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù.

Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Hùng vừa xuất sắc bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp thạc sỹ ngành tâm lý học - trường Đại học Sư phạm TP.HCM vào tháng 11/2013, hiện là chuyên viên tham vấn tâm lý tại trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng TP.HCM, chia sẻ:


Cái se lạnh chuyển mình đón xuân sang của Sài Gòn như ấm lên khi bạn Kim Nhung, sau những phút làm quen ban đầu đã mở lòng với chúng tôi về thế giới không có ánh sáng của riêng mình, trong đó, sách nói là người bạn đường thân thương nhất:


Năm cũ sắp khép lại, mùa xuân đến sẽ mở ra chân trời mới, sách nói sẽ lại tiếp tục vun bồi cho những tâm hồn biết ước mơ, phấn đấu vượt qua nghịch cảnh. Trước mắt, vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tâm huyết dành cho thư viện và một tập thể luôn sát cánh bên nhau, chị Nguyễn Hướng Dương - Giám Đốc Thư viện sách nói dành cho người khiếm thị chia sẻ những suy nghĩ của mình và cả những dự định cho năm mới:


Xin được khép lại bài viết bằng dòng tâm sự của sinh viên khiếm thị Đỗ Thị Bốn dành cho Thư viện Sách nói nhân kỷ niệm 15 năm thành lập thư viện vừa qua: “Hỡi giọng ai đang cất lên xin đừng bao giờ im lặng, hãy cứ vang lên để cho những con người trong đêm đen cảm nhận được cuộc sống muôn màu. Hỡi những ai đang “thắp sáng”, hãy thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu. Hỡi những ai đang “sưởi ấm” hãy cứ tiếp tục đi, đừng để cho thế gian này trở nên lạnh giá”.

Vâng, tin rằng mùa xuân mới, Thư viện sách nói dành cho người khiếm thị sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho triệu triệu người khiếm thị trên cả nước, như cánh hoa nắng mãi nở trong đêm.