Học sinh ngày nay đọc gì?

(VOH) - Dư luận xã hội đang lên tiếng báo động vì văn hoá đọc đang ngày một bị xem nhẹ và đang bị lấn át bởi văn hoá nghe, nhìn. Thế nên, nhiều bậc phụ huynh khấp khởi mừng thầm vì thấy con mình cắm cúi đọc sách, truyện và chắc mẩm rằng chúng đang bồi dưỡng tâm hồn từ những trang sách.

Học sinh ngày nay đọc gì?

(VOH) - Dư luận xã hội đang lên tiếng báo động vì văn hoá đọc đang ngày một bị xem nhẹ và đang bị lấn át bởi văn hoá nghe, nhìn. Thế nên, nhiều bậc phụ huynh khấp khởi mừng thầm vì thấy con mình cắm cúi đọc sách, truyện và chắc mẩm rằng chúng đang bồi dưỡng tâm hồn từ những trang sách. Thế nhưng họ đâu biết rằng, phần lớn các “tác phẩm” các em dung nạp vào hàng ngày có không ít truyện có nội dung mà nếu dành thời gian ghé mắt vào xem người lớn không khỏi phát hoảng, thậm chí là ngại ngùng bởi yếu tố sex, bạo lực, kinh dị…tràn ngập trong sách. Thế nhưng những loại truyện như thế này lại đang được bày bán công khai ở các nhà sách, và len lỏi trong các tiệm cho thuê truyện mọc lên nhan nhản khắp hang cùng ngỏ hẻm. Đi sâu vào tìm hiểu học sinh hiện nay đang đọc gì? PV Thuỳ Trang có phóng sự “Học sinh ngày nay đọc gì” với bài 1 mang tựa đề:

Bài 1: Sách đen tấn công học đường

Nhắm đến các tiệm thuê sách gần các trường học, chúng tôi tìm đến một tiệm cho thuê sách truyện gần trường THPT Phan Đăng Lưu sau giờ tan học buổi chiều. Lúc này từng tốp học sinh đang tấp nập mướn, trả những quyển truyện phần lớn đều được dán nhãn cảnh báo không dành cho lứa tuổi học trò. Liếc qua danh mục truyện được thuê nhiều nhất của hiệu sách này thấy có các quyển: “Chàng trai trong truyện tranh”, “Girl Comics- lần đầu trải nghiệm”, “Mặt trời bé con”, “Lilim kiss”… Tò mò chúng tôi bỏ ra 100 ngàn thế chân, thuê các truyện trên về đọc thử mà không khỏi xấu hổ vì những lời lẽ gợi dục, mô tả những cảnh nóng khá táo bạo trong truyện. Truyện “Hoàng tử xấu tính của tôi” (NXB Văn hóa thông tin ) (tr 146) nhân vật nữ đặt câu hỏi “Có thể thật sự hiểu anh không” và cách thật sự hiểu một người của cô bé 16 tuổi này là rủ người yêu cùng làm “chuyện đó” và tiếp theo là 10 trang truyện này là liên tục đặc tả cảnh phòng the. Trong truyện “Yêu râu xanh” trích trong tập Thủy Quái của tác giả Nam Thanh (NXB Lao Động ): gần 70 trang truyện có đến một nửa số trang mô tả chi tiết cảnh nhân vật nam làm “chuyện người lớn” với gái phục vụ, bà già và thậm chí cả trẻ con 10 tuổi; còn truyện Trinh tiết của ma ( trích trong tập “Đá ướp xác”, tác giả Thạch Bất Hoại, NXB Thanh Hóa ) cổ xúy tình một đêm… Chúng tôi hỏi về yếu tố sex hiện diện trong truyện tranh, em Như Nguyệt, học sinh lớp 10 trường Phan Đăng Lưu, vừa thuê gần chục quyển cho biết:

Các tiệm thuê sách gần trường THPT Hoàng Hoa Thám cũng cho thuê loại sách tương tự. Tại đây chúng tôi nghe lỏm được cuộc đối thoại một nhóm nam học sinh bàn tán về tuyệt chiêu trong một bộ truyện nào đó với vẻ mặt đằng đằng sát khí cùng lời lẽ sặc mùi giang hồ. Hỏi ra mới biết, “gu” thưởng thức các cậu học trò này những bộ truyện tranh mang tính bạo lực như: Ragnarok (NXB Kim Đồng ), Bạo tộc X ( NXB Phương Đông )…Theo lời giới thiệu của nhóm nam sinh này, chúng tôi cũng thuê một đống truyện thuộc thể loại này về coi thực hư ra sao. Phần lớn “tác phẩm” này không thiếu những anh hùng chỉ mới độ của tuổi thiếu niên mà đã là những sát thủ máu lạnh, dùng súng bắn vỡ đầu kẻ chống đối hay vung gươm là coi mạng người như cỏ rác, tràn ngập hình ảnh giết chóc đẫm máu. Mô tả kĩ lưỡng cảnh giết người như truyện “ Báo ứng” của tác giả Mộng Thu ( NXB Thanh Hóa ) là một vòng luẩn quẩn gớm ghiếc mẹ giết con rồi con giết mẹ. Thế nhưng những điều đó lại tạo cho Thế Anh, học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám không ít hứng khởi:

Một thể loại truyện không thể không nhắc đến đang thu hút sự quan tâm của lứa tuổi teen, được chuyền tay nhau đọc trong thời gian gần đây là dòng truyện kinh dị. Sách kinh dị được xuất bản đại trà thời gian qua đàng hoàng hiện diện tại các nhà sách lớn. Giới thiệu cho chúng tôi những cuốn truyện kinh dị này tại nhà sách Nhân Văn Q3, em Văn Đức cho biết:

Sau nhiều ngày lân la các tiệm cho thuê sách, truyện, chúng tôi nhận thấy những quyển truyện tranh với lời đề tựa “truyện dành cho tuổi trên 18”, “truyện dành cho tuổi trưởng thành” chật kín các giá sách nhưng lại chỉ toàn cho học sinh thuê về đọc. Với giá thuê khá mềm từ 1.000 - 2.000/quyển phù hợp với túi tiền của học sinh, nên các em tha hồ đọc hết bộ sách này đến bộ sách khác. Chúng tôi thử hỏi thuê những tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển hoặc những truyện thuần tuý dành cho lứa tuổi hoa niên đều nhận được những cái lắc đầu. Một chủ tiệm cho biết: Ông cũng thử mua những tác phẩm hay, đẹp, nội dung trong sáng về cho thuê, nhưng để trên kệ hàng tháng trời không ai hỏi han tới nên đành dẹp luôn. “Phải chiều theo thị hiếu hiện giờ của tụi nó thôi, làm ăn mà”

Nếu như trong sách in, các yếu tố liên quan đến sex và bạo lực còn được xóa bớt và biên tập lại, còn sách trên mạng thì tuổi học trò tha hồ đọc bản gốc một cách dễ dàng. ”. Bạn đọc ghiền truyện tranh không xa lạ với những kho truyện trực tuyến như “Thế giới truyện tranh”, “kho truyện 24h”, “thanhdiamanga”… Trong đó, không thiếu những loại truyện như đã nêu. Không chỉ có vậy, các trang này còn lập nên các forum để người đọc thoải mái bình luận. Trên diễn đàn truyen.quatmo, nick mummy mở chủ đề “các thể loại truyện hentai ( tên tiếng Nhật dành để chỉ truyện tranh sex ) nào bạn thích nhất”. Ngay lập tức diễn đàn này thu hút nhiều bình luận rôm rả, tiếp thị cho nhau tựa đề về các loại truyện nô lệ tình dục, hiếp dâm, loạn luân, làm tình tập thể, đồng tính nam, đồng tính nữ… Còn trên diễn đàn Togashi FC, tham gia chủ đề “truyện tranh nào bạo lực nhất”, nick samurai không ngần ngại bình chọn truyện Bạo tộc X ( NXB Phương Đông ) – mô tả thế giới ngầm chỉ rặt chuyện băng nhóm này thanh toán băng nhóm kia – nick này thòng thêm câu bình hết sức anh chị là: “Anh em để làm gì, để có thêm người giết hết mọi kẻ cản đường, bước tới bá chủ thiên hạ”.

Trong khi loại sách khiêu khích, bạo lực xuất hiện ngày một nhiều, đang từng ngày bôi bẩn tâm hồn mong manh của tuổi mới lớn thì phụ huynh lại khá chủ quan, vô tâm trong việc lựa chọn sách của con. Tại nhà sách Thiếu nhi (Quận Bình Thạnh), chúng tôi quan sát một người mẹ đi cùng hai con gái chừng 13, 14 tuổi. Sau khi hai con gái đã yên vị tại quầy truyện tranh thì người mẹ liền đi xem hàng lưu niệm. Lí giải về việc không cùng con chọn sách, chị Thủy cho biết:

Quan sát những bộ sách truyện tuổi thiếu niên đang say mê thật không khỏi lo lắng cho lứa tuổi hoa niên của các em sẽ ra sao và càng lo lắng hơn vì sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của gia đình các em và những người ấn bản và lưu hành sách dành cho tuổi học trò. Tìm hiểu về xuất xứ cũng như những tác hại của loại sách đen này như thế nào đến lứa tuổi học trò. Phóng viên Thuỳ Trang tiếp tục có bài: Sách đen đang bị thả nổi - trong loạt phóng sự: Học sinh ngày nay đọc gì?

Thùy Trang