Khi Trái đất tắt đèn: Hành động nhỏ cho thay đổi lớn

(VOH) - Tối ngày 27-3, cùng với sáu ngàn thành phố trến thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nhiều hoạt động tham gia hửơng ứng giờ trái đất, từ 20g30 đến 21g30, với phương châm “hành động nhỏ cho thay đổi lớn”.

Đúng 20 giờ 30, các ngọn đèn điện đồng loạt tắt tại các địa điểm được xem là biểu tượng của TPHCM như: Trụ sở UBND TP, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, cầu Thủ Thiêm...Các công viên 30-4, 23-9...và các tuyến đường chính như: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi... cũng được tắt đèn trong thời khắc này để hưởng ứng Giờ trái đất. Nhà hát TP là điểm tổ chức chính thức giờ trái đất, đã thu hút hàng ngàn người đổ về tham gia,  mặc cho cơn mưa bất chợt đến lúc 20g15. Tại đây, đúng 20 giờ 30, tất cả những ngọn đèn điện đều phụt tắt, thay vào đó là ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến được các bạn trẻ và người dân thắp lên. Dù trời mưa, mọi người vẫn giữ nguyên vị trí và cùng hát vang bài Earth song của Michael Jackson. Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu trong cơn mưa tầm tã:

Cơn mưa bất chợt càng khiến giờ Trái Đất thêm ý nghĩa, mang thông điệp về tác động của sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Một bạn nam sinh viên tham gia hưởng ứng giờ Trái đất hào hứng nói:
Cùng với các hoạt động của các tổ chức - cá nhân, các cơ quan, đơn vị chính quyền từ quận, huyện đến phường-xã, thị trấn của thành phố cũng tích cực hưởng ứng tham gia sự kiện giờ trái đất thông qua nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực.

 Nhiều bạn trẻ đội mưa chờ đợi Giờ Trái đất - Ảnh: Diệp Đức Minh- Thanh Niên

Tất cả 24 quận huyện đều tắt các thiết bị điện ở đơn vị trong vòng 1 giờ đồng hồ. Do hôm qua là ngày nghỉ nên nhiều công sở nên vào giờ trái đất, nhiều nhân viên công sở cũng đã mang tinh thần giờ trái đất về nhà nhất. Chị Nguyễn Thị Liên hiện đang công tác tại Sở khoa học và công nghệ nói:


Hệ thống siêu thị Coop Mark với khẩu hiệu “tắt đèn hôm nay, thắp sáng mai sau”, đã tắt bớt những ngọn đèn chiếu sáng phía trước siêu thị trong giờ trái đất. Nhiều nhà hàng, khách sạn cũng như quán ăn cũng thắp nến trong một giờ đồng hồ. Từ chiều, anh Nguyễn Ngọc An chủ quán ăn Thu Nga, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã chuẩn bị nến, hoa cho sự kiện đặc biệt này. Vào giờ trái đất, quán ăn của gia đình anh lung linh trong ánh nến, gây thú vị cho thực khách, anh An bày tỏ:

Hưởng ứng nhiệt tình sự kiện này nhất có lẽ là các bạn sinh viên. Tối qua, chương trình ấm áp một giờ không điện tại trường Trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn nhận được sự hưởng ứng của hơn 170 bạn trẻ. Họ hiểu rằng tắt đèn chỉ là một hành động tượng trưng để bảo vệ môi trường, mà sâu xa hơn mỗi người phải hình thành ý thức trong tương lai. Bạn Bảo Khánh, sinh viên ĐH KHXH&NV cho biết:

Năm 2009, Giờ trái đất giúp tiết kiệm 140 ngàn KW điện cho Việt Nam. Năm 2010, giờ trái đất không chỉ đơn giản là việc tiết kiệm điện, mà có ý nghĩa sâu xa hơn, là người dân đã ý thức được với những hành động nhỏ như tắt các thiết bị điện không cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày, là chung tay cùng thế giới chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu, và đồng thời là để hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước.


Thoại Diễm, Thanh Xuân, Quốc Dũng, Thanh Hùng, Ngọc Hiếu