Tôn vinh những nhà giáo điển hình trong thực hiện cuộc vận động 2 không

(VOH) - Sáng 16/11, Công đoàn ngành giáo dục TPHCM tổ chức buổi họp mặt tuyên dương 118 cán bộ quản lý và nhà giáo được bình chọn đạt danh hiệu: "Trái tim người thầy” năm 2011, nhân kỷ niệm 29 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Theo thầy Nguyễn Tiến Đạt- Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo TPHCM, những nhà giáo được tuyên dương là điển hình trong thực hiện cuộc vận động 2 không của ngành, đại diện cho 85.000 cán bộ giáo viên toàn ngành, luôn hết mình vì sự nghiệp giáo dục, mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.
 Ảnh minh họa. Internet

Có thể minh chứng qua 4 tấm gương điển hình đại diện tham gia giao lưu trong buổi họp mặt Trái tim người thầy: Đó là cô Nguyễn Ngọc Điệp, giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Thọ đã theo nghề sư phạm tròn 36 năm. Ngần ấy thời gian, những khó khăn trong nghề không là gì so với tình thương yêu mà cô luôn dành cho học trò. Đáp lại tấm lòng của Cô là từng thế hệ học trò đều là những học sinh giỏi, xuất sắc, chăm ngoan, tiếp tục con đường học vấn và thành đạt trong tương lai. Chỉ riêng năm học 2010-2011 vừa qua, học sinh lớp 9A8 trường Trung học Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ do cô chủ nhiệm đã được xét công nhận tốt nghiệp 100%, trong đó có 36,4% các em đạt loại giỏi. Ngoài ra, Cô còn bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường đi thi cấp thành phố đạt 5 giải, trong đó có 1 giải nhì, bốn giải ba. Kiên trì và cầu tiến, Cô luôn ý thức cập nhật thêm kiến thức trong công tác của mình. Vốn tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm khoa Nga văn, cô tiếp tục học lên Đại học Sư phạm khoa Anh để phù hợp với nhu cầu mới của công việc. Đồng thời, Cô rất chú tâm vào việc thiết kế những tài liệu chuyên môn có tính ứng dụng cao như: “Vài kinh nghiệm về việc phụ đạo học sinh kém môn Anh văn”, “Giúp học sinh tự tin vào khả năng khi học ngoại ngữ”...để gia tăng khả năng tiếp thu bài cho học sinh. Những cố gắng của cô Ngọc Điệp đều hướng đến mục đích: “Tất cả vì đàn em thân yêu”. Chia sẻ về công tác chuyên môn và công việc trồng người, Cô nói:

Cũng giống như cô Ngọc Điệp, cô giáo Nguyễn Thị Phương Linh, giáo viên, Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Măng non III cũng đã dành trọn trái tim của mình vì đàn em thân yêu. Có thể nói rằng: công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em khối mầm non giữ một vai trò vô cùng thiết yếu và quan trọng. Ở khối học này, nhiệm vụ của người giáo viên- đa số là cô giáo- là hết sức vất vả và nặng nề. Không chỉ dừng lại ở việc lo cho các bé từ miếng ăn, giấc ngủ, các cô còn là những người định hướng giúp trẻ phát triển các mặt một cách toàn diện nhất. Trách nhiệm gian khó ấy cô Phương Linh luôn tâm niệm và biến thành lẽ sống của đời mình. Gần 10 năm gắn bó với trẻ cũng là quãng thời gian Cô luôn tìm tòi và sáng tạo, đổi mới trong công tác giảng dạy. Bằng tình thương yêu dạt dào dành cho trẻ con cùng với phương pháp giáo dục uyển chuyển, linh hoạt, luôn lấy trẻ làm trung tâm, cô Phương Linh nhanh chóng trở thành một giáo viên mầm non xuất sắc. Không chỉ giỏi về chuyên môn, cô còn mẫu mực về tác phong đạo đức và là một Chủ tịch công đoàn năng động, luôn được đồng nghiệp quí mến. Cô là chiến sĩ thi đua nhiều năm liền và là giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2010. Ngoài ra Cô còn đoạt Giải thưởng 28/7 dành cho Chủ tịch công đoàn tiêu biểu. Thế nhưng, phần thưởng và danh hiệu lớn nhất đối với Cô có lẽ là sự tin yêu của trẻ em và luôn được phụ huynh học sinh tín nhiệm. Cô Linh tâm sự:

Còn thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, đang công tác tại trường THPT công lập Nguyễn Khuyến thì cho rằng, nghề giảng dạy và lòng yêu trò đã ăn sâu vào máu thịt của mình. Không chỉ được nối tiếp truyền thống của gia đình mà quan trọng là muốn truyền đạt những kiến thức mà mình có được cho các thế hệ đàn em thân yêu. Gần 20 năm là khoảng thời gian thầy Hùng đứng trên bục giảng, bằng cả tấm lòng của một người thầy luôn cống hiến tất cả vì sự nghiệp giáo dục cho thế hệ trẻ. Chính môi trường giáo dục, Thầy đã có được cơ hội đóng góp những sáng kiến của mình cho ngành giáo dục. Thầy Quốc Hùng đã vinh dự đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, đạt thành tích cao trong việc tham gia vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” năm học 2003 - 2004 .Và nhiều thành tích trong các phong trào của Nhà trường nói chung và của Ngành nói riêng. Hiện nay thầy Nguyễn Quốc Hùng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11CE1, tổ phó chuyên môn. Nhưng điều quan trọng nhất đối với thầy Hùng chính là nỗ lực cảm hóa những học sinh chưa ngoan, cá biệt để nâng cao chất lượng dạy và học. Thầy Hùng cho biết:

Rồi nhà giáo Tăng Mỹ Dung, giáo viên trường THPT Thủ Thiêm thì tâm niệm rằng nếu không có tấm lòng thì mọi sự nỗ lực cũng chỉ là hình thức. Người giáo viên có thể đặt mình vào vị thế của học sinh để hiểu được thái độ, hành xử của các em thì mơi có thể hóa giải được các khó khăn. Vì việc giáo dục và chăm sóc học sinh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nhu cầu không thể thiếu của ’Trái tim người thầy”. Cô Dung bộc bạch:
Những gì mà thầy Hùng, cô Linh, cô Điệp, cô Dung và rất nhiều thầy cô giáo đã làm đều là vì lòng yêu nghề, yêu trẻ và vì có một trái tim nồng ấm, bao dung , ra sức vun bồi vì sự nghiệp trồng người cao quý, thiêng liêng. Xin tri ân tất cả những thầy cô giáo, những người lái đò không mệt mỏi đã dìu đắt và đưa biết bao thế hệ học trò sang sông , trở thành những người hữu ích.