Có những người tần
tảo mưu sinh, vay mượn hàng xóm để làm kinh phí cho con tới trường thi. Có phụ
huynh nhà nghèo đã phải bán đất, bán tài sản để cho con đi thi bằng mọi giá, nếu
năm nay không đậu thì năm sau thi tiếp. Ông Nông Trang, một phụ huynh lặn lội từ
Lâm Đồng đưa con xuống TP dự thi cho biết:
![]() |
| Chỗ trọ và phương tiện đi lại để đi thi Đại học- Cao đẳng là những khó khăn mà học sinh ở các tỉnh gặp phải. |
Áp lực thi cử là nguyên nhân quan trọng khiến cho không năm
nào là không xảy ra những câu chuyện đau lòng, đáng tiếc của các thí sinh. Có
trường hợp thí sinh ngất xỉu tại phòng thi do quá căng thẳng ở ngay môn thi đầu
tiên, có thí sinh phải cấp cứu do quá kiệt sức. Thậm chí, nhiều thí sinh dù sức
khỏe yếu, nhưng tiếc công 12 năm đèn sách vẫn quyết tâm đi thi, để rồi hậu quả xảy ra đáng tiếc. Trong đợt thi vừa qua, cá biệt có thí sinh Nguyễn Hồ
Phương Anh, dự thi vào học viện Hàng không phải chạy ngược chạy xuôi giữa bệnh
viện và trường thi. Câu chuyện của em khiến người nghe phải thắt lòng. Gặp em
trong bệnh viện khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật, gương mặt xanh xao, hốc hác
sau đợt thi căng thẳng. Cứ nói được vài câu em lại ôm bụng vì cơn đau, Phương
Anh nói:
Không chỉ gánh nặng cho thí sinh, phụ huynh mà các kỳ thi đại học, cao đẳng còn là gánh nặng của các trường tổ chức thi. Lãnh đạo các trường đều cho biết, ở mùa tuyển sinh năm nay, tất cả chi phí liên quan đến việc tổ chức thi đều tăng so với năm trước, nên kinh phí tổ chức thi không đủ để trang trải. Ông Trần Văn Ánh, hiệu trưởng ĐH Văn Hóa ngậm ngùi kể, ở đợt 2 vừa qua, cụm thi Quy Nhơn có 600 hồ sơ đăng ký, trường phải tổ chức thuê hàng chục phòng thi để sắp xếp chỗ thi cho thí sinh, cộng với chi phí dành cho cán bộ coi thi, đồng thời trường còn phải cử 15 cán bộ đi Quy Nhơn để coi thi. Kết quả chỉ có 270 thí sinh đến dự thi. Dự kiến đợt này trường phải bù lỗ gần 200 triệu. Trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật cũng cho biết, năm 2009 trong công tác tổ chức thi trường âm 135 triệu, dự đoán con số năm 2010 là 160 triệu. Tương tự, ĐH Hoa Sen cũng thâm hụt 150 triệu sau mỗi đợt tuyển sinh, con số bù lỗ để cân đối thu chi ở ĐH Kinh tế cũng vào khoảng 500 triệu. PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, phó hiệu trưởng ĐH Nông Lâm ước tính, tổng chi phí/thí sinh mà cụm Quy Nhơn thu là 80 ngàn, trong khi đó trường chỉ thu được 67 ngàn/thí sinh. Ông Hùng nói:
Thi đại học thực sự là một gánh nặng tâm lý, tài chính cho thí sinh, phụ huynh và ban giám hiệu nhiều trường, trong khi năng lực tuyển sinh của các trường ĐH trên toàn quốc chỉ có thể giải quyết đào tạo khoảng 20% số thí sinh dự tuyển. Bộ GD-ĐT cũng đã nhìn thấy sự bất cập này và nghĩ đến giải pháp tổ chức kỳ thi 2 trong 1 thông qua bước khởi đầu là tổ chức tuyển sinh theo hình thức 3 chung. Tiếc rằng, đã 9 năm trôi qua, hình thức 3 chung vẫn chưa có sự đồng thuận lớn và mục tiêu dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ xét tuyển vào ĐH, CĐ cũng chưa thể áp dụng được.
Làm thế nào để việc tuyển sinh ĐH, CĐ không còn là gánh nặng cho xã hội? Người trong cuộc đã lên tiếng. TS Nguyễn Văn Đương-phó trưởng phòng đào tạo ĐH Kinh tế cho rằng, Bộ GD-ĐT nên giao quyền tự chủ cho các trường, chỉ nên quản lý các trường ở cấp độ vĩ mô, còn tuyển sinh như thế nào, đối tượng ra sao hãy để cho các trường quyết định phù hợp với đặc trưng đào tạo:
TS Nguyễn Kim Quang, ĐH KHTN cũng có ý kiến:
Khi kỳ thi “2 trong 1” đã được đặt ra và dự tính thực hiện từ nhiều năm nay, vậy mà đến tận bây giờ tất cả cũng chỉ là ý tưởng. Vậy là xã hội vẫn phải tiếp tục oằn lưng với gánh nặng thi tuyển ĐH, CĐ mà hằng năm “đến hẹn lại lên”. Gánh nặng này bao giờ mới được quẳng đi? Câu trả lời xin dành cho người trong cuộc- Bộ GD-ĐT./.

