Bị chó nghi dại tấn công, người đàn ông ký cam kết "tự chịu trách nhiệm" thay vì tiêm phòng

Dù được vận động, hỗ trợ chi phí và phương tiện, một người đàn ông ở Đắk Lắk vẫn kiên quyết không tiêm vắc-xin phòng dại sau khi bị chó nghi mắc bệnh cắn, thậm chí chấp nhận ký cam kết.

Ngày 11/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục vận động ông T.C (sinh năm 1993, trú phường Phú Yên) đi tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng bệnh dại sau khi người này bị chó nghi mắc bệnh cắn.

Theo cơ quan y tế, ông T.C là một trong 5 nạn nhân trong vụ việc xảy ra ngày 2/4 tại khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, khi một con chó hung dữ, nghi nhiễm dại tấn công nhiều người. Đến nay, 4 trường hợp còn lại đã được tiêm phòng đầy đủ theo phác đồ, riêng ông T.C vẫn từ chối.

Chó dại cắn người - Ảnh minh họa internet
Ảnh minh họa: internet

Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, bố trí phương tiện đưa đón và hỗ trợ chi phí tiêm phòng, người này vẫn không hợp tác. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông T.C khẳng định không đi tiêm và chấp nhận ký cam kết tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra hậu quả.

Đại diện CDC tỉnh cho biết, do con chó sau đó đã bị tiêu hủy và không thể lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng không đủ căn cứ để áp dụng biện pháp cưỡng chế, mà chỉ có thể tiếp tục vận động, giải thích nguy cơ.

Bình luận