Thông báo được chính Công nương Josefa, vợ ông, đăng tải trên mạng xã hội trong một bài viết đầy xúc động.
Thời điểm mất, Hoàng tử Harald đang làm việc tại Namibia trong ngành công nghiệp kim cương - lĩnh vực ông đam mê và theo đuổi nhiều năm nay. Sự ra đi đột ngột của ông không chỉ khiến công chúng sửng sốt mà còn để lại khoảng trống lớn trong trái tim người vợ đang mang thai con đầu lòng của hai người, dự kiến sẽ hạ sinh trong tháng 7.
Công nương Josefa - chính trị gia nổi bật tại Đức và đương kim Thị trưởng thành phố Leonberg (bang Baden-Württemberg) chia sẻ trên mạng xã hội: “Người chồng yêu dấu của tôi, Harald von Hohenzollern qua đời hoàn toàn bất ngờ do ngừng tim. Mất mát này thực sự khiến tôi đau đớn tột cùng.”
Bà cũng thông báo sẽ tạm dừng chiến dịch tranh cử tái nhiệm và rút lui khỏi mạng xã hội để dành thời gian cho tang lễ và chuẩn bị cho hành trình làm mẹ đơn thân.
Chuyện tình hoàng gia hiện đại
Hoàng tử Harald và Công nương Josefa kết hôn vào tháng 9/2024, sau hai năm quen biết tại một hội chợ thương mại. Dù cách biệt tuổi tác 12 năm và khác biệt về nền tảng - một người là doanh nhân hoạt động quốc tế, người kia là chính khách địa phương. Hai người được xem là minh chứng cho một chuyện tình hoàng gia hiện đại: khi tình yêu vượt qua mọi ranh giới, xuất thân và tuổi tác.
Công nương Josefa miêu tả chồng là “một người bạn tâm giao, luôn sát cánh trong mọi thử thách”. Cả hai từng chia sẻ ước mơ xây dựng tổ ấm và đón chào con đầu lòng trong năm nay.
Cái chết bất ngờ của Hoàng tử Harald, chỉ vài ngày trước khi được lên chức cha để lại niềm tiếc thương lớn trong lòng người dân Đức và những người yêu mến gia đình họ.
Dòng dõi quý tộc và hành trình ra thế giới
Hoàng tử Harald là thành viên của nhánh Hohenzollern-Swabia, một trong những dòng họ hoàng tộc lâu đời và có ảnh hưởng tại Đức. Mặc dù hoàng gia không còn vai trò chính trị sau Thế chiến I, hậu duệ như ông Harald vẫn giữ vị thế biểu tượng trong văn hóa - xã hội Đức.
Ông theo học ngành kim hoàn, sau đó chuyển sang Namibia điều hành hoạt động khai thác kim cương. Đây không chỉ là hướng đi kinh doanh mà còn là cách để ông khẳng định bản thân bên ngoài cái bóng hoàng gia.
Sự ra đi của ông một lần nữa khơi lại câu chuyện của các hoàng tộc châu Âu thời hiện đại nơi những người mang danh hiệu vương giả buộc phải hội nhập, thích nghi và tìm chỗ đứng giữa một thế giới thay đổi nhanh chóng.
Ở tuổi 51, Công nương Josefa không chỉ là một người vợ, người mẹ sắp lâm bồn, mà còn là biểu tượng của người phụ nữ Đức hiện đại mạnh mẽ, độc lập và đầy bản lĩnh. Hình ảnh bà lặng lẽ đối diện mất mát, gác lại mọi chiến dịch chính trị để lo tang lễ và chuẩn bị sinh con khiến công chúng cảm phục sâu sắc.
Hiện tang lễ của Hoàng tử Harald chưa được công bố cụ thể. Công nương cho biết bà sẽ đưa ra quyết định về các hoạt động tiếp theo khi đã sẵn sàng.



