Tổng thiệt hại ước tính lên đến 15 lakh Rupee (khoảng 449 triệu đồng).
Theo cảnh sát, sự việc diễn ra vào ngày 18/12 tại làng Anandpur, quận Bhadrak. Bị cáo được xác định là Jyoti Ranjan Das, 28 tuổi, cư dân làng Vidyadharpur.
Sau khi gây ra vụ hỏa hoạn, Jyoti đã bỏ trốn khỏi hiện trường và hiện đang bị truy nã.
Trước đó, Jyoti duy trì có quan hệ tình cảm với một cô gái sống tại khu vực Gopal Sahi.
Khi bị cô từ chối lời cầu hôn, thanh niên này liên tục gây áp lực, thậm chí đe dọa tiết lộ các khoảnh khắc riêng tư của họ nếu cô không đồng ý kết hôn.
Không chịu nổi áp lực, cô gái đã trình báo sự việc lên cảnh sát địa phương. Trong đơn, cô cho biết Jyoti đã đe dọa giết cô và liên tục ép buộc cô phải gặp mặt.
Biết tin, Jyoti phẫn nộ đốt nhà bạn gái. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi 5 nhà kho cùng nhiều tài sản giá trị như đồ trang sức bằng vàng, nội thất, gạo và các giấy tờ quan trọng. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 15 lakh Rupee.
May mắn không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn, nhưng cô gái có dấu hiệu bất ổn về tâm lý trước hành vi ngày càng nguy hiểm của Jyoti.
Ngay sau khi nhận được khiếu nại, cảnh sát Dhamnagar đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tung tích Jyoti để sớm đưa bị cáo ra trước pháp luật.
Vụ việc này là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực gia tăng liên quan đến mâu thuẫn tình cảm tại Ấn Độ, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo vệ phụ nữ khỏi các hành vi đe dọa và tấn công.