Nam bác sĩ Nguyễn Lê Trung, đã quyết định hiến tặng giác mạc của mẹ mình, cụ bà L.T.H.M. (75 tuổi), theo di nguyện của bà, để mang lại ánh sáng cho hai bệnh nhân mù lòa.
Câu chuyện bắt đầu vào rạng sáng ngày 25/9, khi cụ bà H.M. qua đời.
Bác sĩ Trung, Phó Chủ nhiệm Khoa Mắt, Bệnh viện Quân y 103, ngay lập tức đã gọi điện đến Ngân hàng mô, bày tỏ nguyện vọng hiến giác mạc của mẹ.
Khi ê-kíp của Ngân hàng mô đến để thu nhận giác mạc, bác sĩ Trung đứng lặng lẽ ở một góc phòng, theo dõi từng động tác của các kỹ thuật viên. Cảm xúc dâng trào, anh chỉ có thể tiến lại gần mẹ, xoa đầu bà một lần cuối và ôm lấy bà, nước mắt rơi xuống.
Đó là khoảnh khắc không chỉ là sự chia tay mà còn là lòng biết ơn sâu sắc vì những gì mẹ đã làm trong suốt cuộc đời.
Mẹ của bác sĩ Nguyễn Lê Trung là đại úy L.T.H.M., bà từng là nhân viên Khoa Dược (Bệnh viện Quân y 103)
Giác mạc của bà đã được ghép thành công cho hai bệnh nhân ở hai bệnh viện khác nhau, mang lại hy vọng và ánh sáng cho họ.
Hình ảnh của bác sĩ Trung, người con trai tận tâm, đã chạm đến trái tim của nhiều người. Anh không chỉ mất đi một người mẹ mà còn là người tiếp nối một thông điệp về sự sống, yêu thương và lòng nhân ái.