Canada: Huy động hàng trăm người tìm kiếm 2 em bé mất tích trong rừng rậm suốt 6 ngày

CANADA - Các quan chức cho biết khả năng hai bé Lily và Jack Sullivan vẫn còn sống sau khi mất tích ở Nova Scotia vào ngày 2/5 là 'rất thấp'.

Gần một tuần sau khi hai đứa trẻ mất tích ở vùng nông thôn Nova Scotia, cảnh sát Canada cho biết, họ đang bắt đầu thu hẹp quy mô tìm kiếm do "khả năng" những đứa trẻ vẫn còn sống là "rất thấp" - và họ không loại trừ khả năng có hành vi phạm tội.

Kể từ ngày 2/5, hơn 160 người đã tham gia tìm kiếm bằng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ đã lùng sục khắp khu vực rừng rậm của quận Pictou để tìm kiếm bé Lily Sullivan (6 tuổi) và Jack Sullivan (4 tuổi).

Hai chị em được báo cáo mất tích vào ngày 2/5, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi điện thoại hoảng loạn từ gia đình.

mat-tich-080525

Lực lượng tìm kiếm Lily và Jack Sullivan tại Trạm Lansdowne, Nova Scotia, vào ngày 7/5 - Ảnh: AP

Mẹ của hai bé Malehya Brooks-Murray và cha dượng Daniel Martell nói với phương tiện truyền thông địa phương rằng, họ ngủ với đứa con 16 tháng tuổi của mình vào sáng 2/5 khi những đứa trẻ lớn hơn chơi trong nhà.

Nhưng khi họ thức dậy vào sáng hôm sau, 2 đứa trẻ đã biến mất.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã tiến hành điều tra với niềm tin rằng, những đứa trẻ - thành viên của cộng đồng người Mi'kmaq First Nation ở Sipekne'katik - đi khỏi nhà và có thể đã đi lạc vào một khu vực rừng rậm.

Phát biểu với giới truyền thông, Trung sĩ Curtis MacKinnon cho biết, hàng chục người tìm kiếm đã được lệnh dừng lại và xác nhận rằng đơn vị tội phạm chính của RCMP đã tham gia vào cuộc điều tra kể từ ngày 3/5.

MacKinnon cho biết, tất cả hồ sơ về người mất tích “đều được coi là đáng ngờ cho đến khi cuộc điều tra của chúng tôi đưa ra kết luận khác”.

Ông cho biết, các đội còn lại ít khu vực để tìm kiếm hơn sau khi rà soát qua nhiều km địa hình hiểm trở.

Sự mất tích của những đứa trẻ đã làm chấn động cả tỉnh và đất nước. Dù dấu giày đã thu hút các đội tìm kiếm về một hướng, nhưng cảnh sát cho biết có rất ít bằng chứng cho thấy những đứa trẻ đang ở trong rừng.

MacKinnon cho biết: "Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng cuộc điều tra về những người mất tích vẫn đang tiếp tục".

Trung sĩ Robert McCamon cho biết, hy vọng đã giảm dần vì thời tiết xấu và thời gian mất tích của bọn trẻ quá lâu. “Khả năng các bé còn sống vào lúc này là rất thấp”, ông nói.

Tờ Globe and Mail đưa tin rằng, người cha dượng Martell đã bị cảnh sát thẩm vấn trong 4 giờ khi họ yêu cầu ông kể lại chi tiết về ngày bọn trẻ mất tích và những ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Ông cũng nói với cảnh sát rằng, bọn trẻ không đến trường trong những ngày trước khi mất tích. Ông cũng đã tự mình tiến hành tìm kiếm kể từ khi bọn trẻ mất tích.

“Gần như không có bằng chứng nào kể từ ngày đầu tiên. Thật khó hiểu khi không tìm thấy gì khác”, ông nói.

Bình luận