Tám người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một chiếc ô tô đâm vào một viện dưỡng lão trong cuộc truy đuổi của cảnh sát. Người dân đã được sơ tán sau vụ tai nạn tại viện dưỡng lão Highcliffe ở Witherwack, Sunderland, vào khoảng 9 giờ 40 tối thứ Tư vừa qua.
Dịch vụ xe cứu thương Đông Bắc, Dịch vụ cứu hỏa và cứu nạn Tyne and Wear và Cảnh sát Northumbria đã có mặt tại hiện trường, nơi có một lỗ thủng trên một trong những bức tường của viện dưỡng lão.
8 người bên trong tòa nhà bị thương trong vụ va chạm và đã được đưa đến bệnh viện. Không ai trong số họ bị thương nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh sát Northumbria cho biết một thanh niên 21 tuổi đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc vì nghi ngờ lái xe nguy hiểm và trộm cắp xe cơ giới. Một thanh niên khác, cũng 21 tuổi, đã bị bắt vào thứ Năm vì nghi ngờ trộm cắp xe cơ giới.
Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn và cả hai người đàn ông vẫn đang bị cảnh sát giam giữ.
Cảnh sát Northumbria cho biết chiếc xe liên quan là một chiếc BMW màu xanh, đã tham gia vào cuộc truy đuổi của cảnh sát.
Cảnh sát đã theo dõi chiếc xe sau khi nhận được báo cáo về một chiếc xe bị đánh cắp tại Angerton Gardens ở khu vực Fenham của Newcastle vào khoảng 9 giờ 20 tối.
Cảnh sát Northumbria cho biết: “Chiếc xe liên quan đã đâm vào khuôn viên của Viện dưỡng lão Highcliffe trên đường Whitchurch ở Witherwack, gây ra thiệt hại cho kết cấu tòa nhà
“Tất cả cư dân và nhân viên đều được đưa đến nơi an toàn, trong đó có 8 cư dân sống trong viện dưỡng lãi được đưa đến bệnh viện với những vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.
“Tòa nhà đã được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời cho cư dân và gia đình họ sau khi thông báo.
“Hai người đàn ông, đều 21 tuổi, đã bị bắt giữ liên quan đến báo cáo này và vẫn đang bị cảnh sát giam giữ trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra.
“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác cũng như chính quyền địa phương và các đồng nghiệp Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh - NHS, để hỗ trợ những người liên quan.”
Vợ của một cư dân đã phải sơ tán, Carol Wilson, nói với BBC rằng bà không thể "tin vào mắt mình" khi chứng kiến cảnh tượng thiệt hại.
Bà Wilson, 66 tuổi, cho biết: “Chiếc xe đã tông vào nhà và chúng tôi nhận được cuộc gọi lúc 11 giờ 10 phút tối thông báo về thiệt hại. Tôi không thể tin vào mắt mình, toàn bộ tầng trên cùng đã sụp xuống.”
Người phát ngôn của Dịch vụ xe cứu thương Đông Bắc cho biết: “Chúng tôi nhận được cuộc gọi lúc 9:41 tối thứ Tư ngày 9/7 báo cáo về một chiếc xe đâm vào một cơ sở ở khu vực Đường Whitechurch thuộc Sunderland.
“Chúng tôi đã điều động ba đội xe cứu thương khẩn cấp, một nhân viên y tế chuyên khoa, một sĩ quan trực ban, một trưởng nhóm lâm sàng, ba đội từ Đội ứng phó khu vực nguy hiểm (Hart), cố vấn chiến thuật, chỉ huy chiến thuật và hai đội từ dịch vụ vận chuyển bệnh nhân (PTS) đến hiện trường.
“Chúng tôi đã hỗ trợ sơ tán cư dân tại khu đất và đưa 8 bệnh nhân đến bệnh viện.”



