Paw Myar, sống tại làng Aung Thukha, thị trấn Lewe, được người dân và truyền thông Myanmar ca ngợi là "anh hùng nhí" nhờ lòng dũng cảm và sự thông minh hiếm có ở độ tuổi của mình.
Đợt lũ lụt nghiêm trọng xảy ra vào đầu tháng 9 khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhiều ngày.
Paw Myar không ngần ngại lái chiếc thuyền nhỏ của gia đình, liên tục chèo qua những vùng nước lũ để cứu người. Cậu đã làm việc không ngừng nghỉ trong hai ngày 11 và 12/9, giải cứu hơn 100 người khỏi tình trạng nguy hiểm.
Một trong những người được cứu, ông Ngwe Hlaing, xúc động kể lại: "Cậu bé này là người duy nhất biết làm gì và đã đến cứu chúng tôi. Nhiều người lớn còn không xử lý tình huống khẩn cấp tốt như vậy."
Câu chuyện về hành động dũng cảm của Paw Myar nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm.
Ông Gu Gu, một nhà tài trợ từ Yangon, đã quyên góp để mua tặng gia đình Paw Myar một chiếc thuyền máy, cùng với tiền mặt, nhằm hỗ trợ em và gia đình sau đợt lũ.
Dù rất giỏi chèo thuyền và được mọi người biết đến như một thuyền trưởng nhỏ tuổi, Paw Myar tiết lộ rằng ước mơ của em là trở thành bác sĩ.
Cậu bé mong muốn cứu sống nhiều người hơn không chỉ trong những tình huống khẩn cấp mà còn bằng cách chữa bệnh.
Hành động của "anh hùng nhí" Paw Myar là một tấm gương về lòng dũng cảm và sự tử tế, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Myanmar và cộng đồng quốc tế.



