Năm 2013, một phụ nữ họ Ngô tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã trúng giải độc đắc 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) từ một tấm vé số. Điều khiến mọi người bất ngờ không chỉ là số tiền khổng lồ mà còn là cách cô chia sẻ về hành trình tìm kiếm vận may này.
Cô Ngô kể rằng từ khi loại vé số này phát hành năm 2000, cô đã bắt đầu mua và kiên trì suốt hơn 10 năm dù không trúng lần nào. Đối với cô, mua vé số chỉ là một thú vui, không phải là cách đầu tư kiếm lời. Cô thường mua vé theo hứng, nếu tiện đường thấy thì ghé vào mua, và luôn chọn dãy số có chứa ngày sinh của mình.
"Khi chơi hãy giữ bình tĩnh và đừng quá kỳ vọng. Với tôi, chơi chỉ là để vui thôi," cô Ngô nói. Chính tâm thế nhẹ nhàng này khiến cô Ngô vẫn rất bình thản khi nhận tin mình trúng số, trong khi bạn bè, người quen lại vô cùng ngỡ ngàng.

Về việc sử dụng số tiền thưởng, ban đầu cô Ngô không tiết lộ. Nhưng sau đó, cô chia sẻ ý định dùng tiền để hỗ trợ sinh viên nghèo.
Đặc biệt, đây không phải là lần đầu cô giúp đỡ học sinh khó khăn: từ trước đó, cô đã tài trợ cho ba học sinh ở vùng động đất Tứ Xuyên, giúp họ thực hiện ước mơ đại học.
Với cô Ngô, "tri thức thay đổi số phận," nên việc hỗ trợ sinh viên là điều rất ý nghĩa. Các sinh viên này đã sắp tốt nghiệp, và dù chưa từng gặp họ, cô vẫn cảm thấy vui vì có thể giúp đỡ. Theo Mạng Xổ số Thể thao Trung Quốc, xác suất trúng độc đắc của loại vé cô mua là 1/8.347.680 - vận may hiếm có mà cô Ngô đã nhận được.