Lính cứu hỏa ở Missouri, Mỹ đã thực hiện một "cuộc giải cứu phức tạp" nhất cho động vật khi một chú chó con rơi từ độ cao 100 feet (30 mét) xuống một ống cửa hầm chứa bỏ hoang.

Sở Cứu hỏa St. Louis cho biết các đội đã phản ứng tại hầm chứa ở địa điểm Cementland trên bờ sông North vào thứ Tư khi chú chó nhỏ bị ngã.
Sở cứu hỏa cho biết qua mạng xã hội rằng đây là một " cuộc giải cứu phức tạp" đòi hỏi phải đưa lính cứu hỏa xuống hầm chứa để cứu chú chó.
Chú chó, được những người cứu hộ đặt tên là Silo, được cho là "rất phấn chấn" sau khi được giải cứu và đã được đưa đến Trung tâm kiểm soát động vật St. Louis để khám và đánh giá thương tích của chú.