Một người phụ nữ ở bang Michigan, Mỹ có nuôi con mèo mất tích vào năm 2022 đã đoàn tụ với con vật cưng yêu quý của mình khi nó xuất hiện 3 năm sau đó bên ngoài một cửa hàng McDonald's cách nhà 10 dặm.
"Chúng tôi vẫn hy vọng nó sẽ trở lại, nhưng rồi thời gian chờ đợi lại dài hơn bình thường vài ngày, nên đó là lúc chúng tôi bắt đầu lo lắng", Bennett chia sẻ với đài WXYZ-TV.
Bennett cho biết phải ba năm sau, cô mới lướt Facebook và thấy một bài đăng của Hội bảo vệ động vật Quận Lenawee.
Bài đăng bao gồm hình ảnh một chú mèo có tên là Snack Wrap sau khi họ tìm thấy nó với bộ lông rối bù ngồi bên ngoài một cửa hàng McDonald's ở Adrian, cách nhà Bennett khoảng 10 dặm.
Bennett cho biết: "Tôi đã gửi ngay ảnh cho bà tôi, tôi nghĩ rằng 'Trông giống hệt Buddy của mình', và tôi đã đăng một bức ảnh của của nó lên đó, và tôi nghĩ rằng Bà có nghĩ đó là nó không?'"
Nơi tạm trú của mèo xác nhận Snack Wrap và Buddy cũng là một con mèo thôi bằng cách xem xét hồ sơ thú y, ảnh cũ và phản ứng của chú mèo khi được đoàn tụ với Bennett.
Bennett cho biết Buddy có thể vẫn được phép ra ngoài, nhưng hiện tại nó đã được gắn vi mạch để dễ dàng tìm thấy khi bỏ đi ra ngoài quên cả đường về nhà.


