Chương trình sinh tồn “Cúp Lạc Đà” gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

“Cúp Lạc Đà”, một cuộc thi sinh tồn giữa rừng đang nhanh chóng hút người xem khi thị trường dần nhàm chán với các chương trình giải trí được dàn dựng.

Tại Vườn quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), 100 thí sinh đã được thả vào vùng lõi rừng nguyên sinh để tham gia chương trình sinh tồn mang tên “Cúp Lạc Đà”. Luật chơi được mô tả đơn giản nhưng khắc nghiệt: người trụ lại đến cuối cùng sẽ nhận phần thưởng trị giá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng). Đến thời điểm hiện tại, mùa giải thứ hai của chương trình chỉ còn lại 8 người.

Theo truyền thông Trung Quốc, “Cúp Lạc Đà” nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận nhờ khai thác xu hướng tìm kiếm “cảm giác sống” (huorengan) của khán giả. Trong bối cảnh người xem dần nhàm chán với các chương trình giải trí được dàn dựng công phu, hình ảnh những con người bình thường – từ nông dân, tiểu thương đến thợ hàn – vật lộn với cái đói, cái lạnh và nỗi sợ giữa rừng sâu đã tạo nên sức hút đặc biệt.

547791792-4221610784823055-303-6727-8229-1765510886
Từ trái sang phải: Huang vào ngày thứ nhất, ngày thứ năm và ngày thứ mười lăm, khi cuộc sống hoang dã dần dần bào mòn sức lực của anh - Ảnh: Sixthtone

Ông Wang Yuxiong, chuyên gia kinh tế thể thao, nhận định: “Khi chứng kiến những người giống hệt mình bước vào môi trường hoang dã, khán giả nảy sinh khát khao thoát khỏi cuộc sống đô thị ngột ngạt để thử thách giới hạn bản thân – điều mà nhiều người muốn nhưng không đủ can đảm thực hiện”.

Một trong những nhân vật gây chú ý nhất là Yang Chaoqin, 29 tuổi, chủ một cửa hàng tại thành phố. Không có kinh nghiệm leo núi hay sinh tồn, cô bước vào cuộc thi với vẻ ngoài chỉn chu, móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, những đêm mưa lạnh và sự khắc nghiệt của rừng già nhanh chóng bào mòn thể lực của thí sinh này.

Hành trình thích nghi của Yang – từ một cô gái thành thị trở thành người biết ăn châu chấu, uống nước đục và trú ẩn trong hang đá – đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Dù phải dừng bước sau 16 ngày, biệt danh “Người đẹp lạnh lùng” của cô vẫn được nhắc đến rộng rãi.

Trái ngược với Yang, thí sinh Huang (40 tuổi), một nông dân, xem cuộc thi như sự tiếp nối tự nhiên của những kỹ năng sinh tồn sẵn có. Trong khi nhiều người chật vật nhóm lửa, Huang có thể dựng lều tre, rào chắn và thậm chí làm xích đu. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của thời tiết đã vượt quá giới hạn. Ông buộc phải bỏ cuộc ở vị trí thứ 25 do ngón chân bị tê cóng, dẫn đến hoại tử khi nhiệt độ xuống thấp.

Theo ban tổ chức, nhiều thí sinh khác cũng phải nhập viện vì suy dinh dưỡng, rối loạn điện giải hoặc chấn thương mắt. “Cơn đói khiến mọi thứ trở nên chân thực và đáng sợ hơn rất nhiều”, thợ hàn Yang Xue chia sẻ sau khi rời cuộc thi.

547791792-4221610784823055-303-5563-7288-1765510886
Vẻ ngoài trước đây (trái) và sau 16 ngày sinh tồn trên núi ở tỉnh Hồ Nam (phải) của Yang Chaoqin, hôm 24/10 - Ảnh:QQ

Sự lan tỏa của “Cúp Lạc Đà” đã kéo theo làn sóng các cuộc thi sinh tồn tương tự tại nhiều địa phương như Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên. Tuy nhiên, không ít sự kiện bị phản ánh tổ chức thiếu chuyên nghiệp, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Một cuộc thi tại huyện Dung Giang (Quý Châu), thu phí 1.280 nhân dân tệ mỗi người, đã bị đình chỉ khẩn cấp sau khi xuất hiện cáo buộc quấy rối tình dục và gian lận thực phẩm. Nhiều chương trình khác hoạt động không phép, không có đội ngũ y tế đi kèm.

Các chuyên gia cảnh báo, việc những người không được huấn luyện chuyên nghiệp tham gia các thử thách sinh tồn chỉ vì trào lưu hoặc tiền thưởng có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trong khi đó, trên đỉnh núi Thất Tinh lạnh giá, 8 thí sinh cuối cùng của “Cúp Lạc Đà” vẫn đang tiếp tục bám trụ, thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả trên mạng xã hội.

Bình luận