Chuyện nóng sáng 26/6: Buồn vợ bỏ đi, đàn ông chạy xe gây rối | Mạo danh công an để lừa người già

Hai chị em ruột đuối nước tử vong dưới ao cạnh nhà; Phát hiện bộ xương người cạnh xe máy trong khu đô thị ở TPHCM; Công an mời nam shipper giật tóc, kéo lê cô gái trên vỉa hè;...Chuyện nóng sáng nay

Buồn chuyện vợ bỏ đi, người đàn ông chạy xe gây rối ở Pleiku

Ngày 25/6, Công an phường Pleiku cho biết đã triệu tập Trương Minh Thuận (SN 1982, trú phường Pleiku) để làm rõ hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, từ khoảng 20h ngày 23/6 đến 1h ngày 24/6, người dân phản ánh một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 81B1-221.37 di chuyển qua nhiều tuyến đường ở phường Pleiku với biểu hiện bất thường.

Người này được cho là liên tục tạt đầu, chặn các phương tiện đang lưu thông, dùng gạch đá ném vào ô tô và có lúc điều khiển xe máy va chạm vào phương tiện khác, khiến nhiều người hoang mang.

Qua xác minh, công an xác định người điều khiển xe máy là Trương Minh Thuận Lực lượng chức năng sau đó đưa Thuận cùng phương tiện về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã chạy xe qua các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành (phường Pleiku) để đi “dạo”.

Khoảng 21h15 ngày 23/6, tại khu vực giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và Hùng Vương, Thuận cho rằng một xe taxi ép sát mình nên vượt lên phía trước, chửi bới và nhiều lần tông vào phần đầu xe taxi rồi bỏ đi.

Sau đó, Thuận tiếp tục điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng trên đường.

Công an phường Pleiku cho biết, thời điểm kiểm tra không phát hiện Thuận sử dụng ma túy, rượu bia; người này có giấy phép lái xe theo quy định.

Bước đầu, Thuận khai nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do buồn bực chuyện vợ bỏ đi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

ảnh 1
Trương Minh Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Pleiku

Hai chị em ruột đuối nước tử vong dưới ao cạnh nhà

Chiều 25/6, lãnh đạo UBND xã Quỳ Hợp (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.

Nạn nhân là cháu T.T.H (7 tuổi) và em trai T.T.P (3 tuổi), cùng trú tại xóm Bản Còn, xã Quỳ Hợp.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị L.T.M đang ở nhà chăm con nhỏ mới sinh thì phát hiện không thấy hai con. Lo lắng, chị cùng người thân và hàng xóm tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, mọi người bàng hoàng phát hiện hai cháu đã tử vong dưới ao nước ngay cạnh nhà.

Cơ quan chức năng nhận định ban đầu, hai cháu có thể đã đi vào khu vực hàng rào quanh bờ ao, không may trượt chân rơi xuống nước dẫn đến đuối nước.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Quỳ Hợp đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời báo cáo vụ việc theo quy định.

Được biết, gia đình chị M. có hoàn cảnh khó khăn. Chồng đi làm ăn xa, một mình chị chăm sóc các con. Đau xót hơn, khoảng 3 năm trước, gia đình này cũng từng mất một người con do tai nạn đuối nước.

Trong những ngày qua, Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Chỉ trong 4 ngày, địa phương ghi nhận 3 vụ tai nạn khiến 4 trẻ em, học sinh tử vong.

ảnh 2
Người thân đau buồn trước nỗi đau mất con, cháu. Ảnh: Báo Thanh Niên

Phát hiện bộ xương người cạnh xe máy trong khu đô thị ở TPHCM

Ngày 25/6, Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ việc phát hiện bộ xương người tại khu vực bụi rậm ven đường Thomas Edison, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực này phát hiện một xe máy màu đen mang biển số 67K1-622.xx nằm trong đám cỏ rậm.

Nghi có dấu hiệu bất thường, người dân kiểm tra xung quanh và phát hiện một bộ xương người nằm gần chiếc xe máy nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin từ nhân chứng và tổ chức khám nghiệm để phục vụ điều tra.

Tại hiện trường, chiếc xe máy vẫn còn treo nón bảo hiểm, áo mưa và áo khoác. Gần vị trí phát hiện bộ xương còn có một đôi dép cùng một chai thuốc diệt côn trùng.

Cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân đã tử vong trong thời gian dài, thi thể phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại phần xương. Danh tính người tử vong và nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục xác minh, làm rõ.

ảnh 3
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo NLĐ

Mạo danh công an, làm giả lệnh bắt để lừa người già giao tiền, vàng

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Long (57 tuổi, trú TP.HCM) 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Kịp (40 tuổi, trú Cần Thơ) 13 năm 6 tháng tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Long và Kịp biết rõ nhóm lừa đảo sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi nhưng vẫn tham gia với vai trò nhận tiền, vàng từ các nạn nhân.

Khoảng tháng 2/2025, nhóm này gọi điện cho bà S. (77 tuổi, ở Hà Nội), tự xưng là nhân viên nhà mạng rồi thông báo thông tin cá nhân của bà bị sử dụng để đăng ký thuê bao liên quan đến khoản nợ cước.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục giả danh công an, lãnh đạo tòa án, thông báo bà S. liên quan đến một đường dây lừa đảo, mua bán ma túy và đang bị điều tra.

Nhóm lừa đảo yêu cầu bà S. rút hơn 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm để “phục vụ điều tra”, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả nếu xác minh tài sản hợp pháp.

Đáng chú ý, các đối tượng còn làm giả “lệnh bắt tạm giam” nhằm gây áp lực, đe dọa nạn nhân. Long và Kịp sau đó được giao đến nhà bà S. nhận tiền rồi chuyển cho người cầm đầu.

Một ngày sau, nhóm này tiếp tục áp dụng thủ đoạn tương tự với ông T. (76 tuổi, ở Hà Nội). Các đối tượng yêu cầu ông giao toàn bộ tài sản nếu không muốn bị bắt tạm giam.

Tin lời, ông T. đã giao 5,2 cây vàng cùng hai lá đơn theo yêu cầu của nhóm lừa đảo.

Khi Long và Kịp mang số vàng rời đi, cả hai bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận biết số tài sản nhận từ nạn nhân là do lừa đảo nhưng vẫn tham gia để hưởng tiền công. Đối tượng Lê Huỳnh Như (32 tuổi), được xác định là người liên quan, hiện đã bỏ trốn và đang bị xử lý theo quy định khi bị bắt.

ảnh 4
Hai bị cáo lĩnh án với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Online

Công an mời nam shipper giật tóc, kéo lê cô gái trên vỉa hè

Chiều 25/6, Công an Hà Nội cho biết đơn vị chức năng đã mời người liên quan đến vụ hành hung xảy ra trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh lên làm việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định người có hành vi hành hung là N.H.Y. (sinh năm 2005, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Theo Công an Hà Nội, trong sáng cùng ngày, Công an phường Láng đã mời Y. đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, sự việc xảy ra vào ngày 23/6 và được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh cho thấy một nam giới mặc trang phục giao hàng có hành vi giật tóc, kéo lê một cô gái trên vỉa hè.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh nguyên nhân, tính chất vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội cho biết mọi hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều sẽ được xem xét, xử lý nghiêm.

ảnh 5
Công an làm việc với nam shipper giật tóc, kéo lê cô gái trên vỉa hè. Ảnh: CA

Say xỉn lái ô tô tông quán nhậu rồi đến công an thách thức

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Phan Minh Trí (SN 1976, trú phường Hải Châu) để điều tra về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 23/6, Trí có biểu hiện say rượu, bia đến quán dê H.Đ. trên đường Lê Đại Hành (phường Cẩm Lệ), gây rối và không thanh toán tiền rồi rời đi.

Sau đó, Trí lái ô tô bán tải quay lại quán, điều khiển xe lao thẳng vào bên trong khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 44 triệu đồng.

Chưa dừng lại, Trí tiếp tục lái xe đến trước trụ sở Công an phường Cẩm Lệ, liên tục bấm còi, nháy đèn, la hét và có hành vi thách thức. Khi phát hiện lực lượng công an ghi hình, người này lập tức lái xe bỏ chạy.

Công an phường Cẩm Lệ sau đó phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức truy bắt. Quá trình truy đuổi diễn ra qua nhiều tuyến đường với sự tham gia của lực lượng cảnh sát giao thông và công an các phường.

Khi đến khu vực K46 Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê), dù bị chốt chặn, Trí vẫn đánh lái lên vỉa hè để tìm đường thoát. Xe của Trí sau đó tông hư hỏng một xe mô tô của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tiếp tục va chạm với ô tô và trụ mái hiên nhà dân.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, đưa Trí về trụ sở để làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy người này âm tính với ma túy, nồng độ cồn trong máu ở mức 0,087 mg/l.

ảnh 6
Phạm Minh Trí bị tạm giữ. Ảnh: CA
Bình luận