Tìm thấy thi thể bé trai 22 tháng tuổi sau 5 ngày mất tích
Sau 5 ngày mất tích khi đi chăn bò cùng dì trong rừng, cháu Đặng Khánh Tâm (22 tháng tuổi, trú xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng) đã được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể.
Tối 29/6, lãnh đạo Công an xã Yên Thổ cho biết sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu Đặng Khánh Tâm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 24/6, cháu Tâm mất tích khi đi chăn bò cùng dì tại khu vực rừng gần nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình và người dân địa phương triển khai tìm kiếm.
Mỗi ngày, hơn 80 người được huy động, chia thành nhiều nhóm để rà soát các khu vực xung quanh.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình rừng núi rộng, hiểm trở, khu vực sinh sống của gia đình cháu bé nằm sâu trong rừng, cách trung tâm xã khoảng 8-9km.
Lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm trong bán kính khoảng 3km tính từ nhà cháu Tâm.
Đến tối 29/6, thi thể cháu bé được phát hiện và đưa về gia đình.
Hai tàu hàng đứt neo, trôi tự do va vào trụ cầu Sông Lô
Hai tàu chở hàng đang neo đậu tại khu vực Vân Tập, xã Đoan Hùng (Phú Thọ) bất ngờ bị đứt dây neo, trôi tự do trên sông Lô rồi va vào trụ cầu khiến cả hai phương tiện bị chìm.
Theo UBND xã Đoan Hùng, khoảng 1h ngày 29/6, tại khu vực cầu Sông Lô xảy ra vụ việc hai tàu hàng mang số hiệu PT-28XX và TQ-08XX bị chìm. Thời điểm xảy ra sự cố, trên hai tàu có 5 người, tất cả đều kịp thời bơi vào bờ an toàn.
Trước đó, hai phương tiện được buộc với nhau khi neo đậu tại khu Vân Tập. Sau đó, dây neo bất ngờ bị đứt khiến tàu trôi theo dòng nước về phía cầu Sông Lô. Trong quá trình trôi, tàu TQ-08XX va vào trụ cầu.
Lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy mạnh khiến dây neo không chịu được lực kéo.
Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và UBND xã Đoan Hùng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo xử lý.
Đại diện đơn vị đang thi công sửa chữa cầu Sông Lô cho biết, vụ va chạm không gây ảnh hưởng đến kết cấu cầu, công tác sửa chữa vẫn được triển khai bình thường.
Cháy dữ dội xưởng lõi lọc nước 1.000 m² ở Hưng Yên
Chiều 29/6, một xưởng sản xuất lõi lọc nước rộng khoảng 1.000 m² tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ cho biết, vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất bình lọc nước ở thôn Đồng Tỉnh.
Khoảng 16h cùng ngày, khu nhà xưởng chuyên sản xuất lõi lọc nước bất ngờ phát hỏa. Do vật liệu sản xuất có thành phần nhựa, dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt triển khai công tác chữa cháy. Đến tối 29/6, đám cháy cơ bản được khống chế.
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.
Công an làm rõ vụ trình báo mất xe, chủ xe tự lấy lại phương tiện
Ngày 29/6, Công an phường Tân Ninh cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh làm rõ vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, khu phố 5, phường Tân Ninh.
Trước đó, khoảng 0h30 ngày 27/6, anh Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 2005, ngụ xã Lộc Ninh) trình báo bị mất ô tô Mitsubishi Xpander GLP màu xanh bạc, biển số 51M-530.XX tại khu vực công viên.
Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành xác minh, trích xuất camera an ninh và xác định người điều khiển phương tiện là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp).
Khoảng 17h30 cùng ngày, anh Tuấn lái chiếc xe đến Công an phường Tân Ninh làm việc. Tại đây, anh Tuấn cho biết mình là chủ sở hữu phương tiện.
Theo trình bày của anh Tuấn, từ tháng 11/2025, anh ký hợp đồng cho thuê xe nhưng bên thuê được cho là vi phạm thỏa thuận, không trả lại phương tiện dù đã nhiều lần yêu cầu.
Tối 26/6, phát hiện chiếc xe đang đậu tại khu vực quảng trường Tô Quyền, anh Tuấn dùng chìa khóa dự phòng lấy lại xe và điều khiển về TPHCM.
Công an phường Tân Ninh đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.
10 tàu cá bốc cháy dữ dội, khói đen phủ kín đầm Thị Nại
Chiều 29/6, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhiều tàu cá của ngư dân tại khu vực neo đậu trên đầm Thị Nại.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực neo đậu tàu thuyền.
Do các tàu cá nằm sát nhau, ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều phương tiện xung quanh. Việc di chuyển tàu ra khỏi khu vực cháy gặp khó khăn do các tàu neo đậu dày đặc.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, thủy triều đang rút khiến lực lượng chức năng gặp nhiều trở ngại trong quá trình tiếp cận và dập lửa.
Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai chữa cháy.
Theo ước tính ban đầu, khoảng 10 tàu cá bị ảnh hưởng, tạo cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.
Các tàu cá đang neo đậu gần khu vực cháy được ngư dân khẩn trương di chuyển ra xa để tránh cháy lan.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.
Khởi tố thêm bị can trong vụ lừa bán “đồng đen” giả, chiếm 300 triệu đồng
Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố La Thị Kim Phương (SN 2000, ngụ xã Tri Tôn) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là bị can thứ 7 bị xử lý trong vụ án.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can liên quan, trong đó 5 người bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 người về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hiền và Huỳnh Kim Long sử dụng mạng xã hội tiếp cận ông N.Đ.K. (SN 1972, quê Thái Nguyên), giới thiệu đang sở hữu tượng Phật Di Lặc bằng “đồng đen” và rao bán với giá 300 tỷ đồng.
Đầu tháng 4/2026, các đối tượng hẹn ông K. đến xã Tri Tôn để “kiểm tra hàng”. Tại đây, nhóm người này phối hợp dựng màn kịch tạo hiện tượng bất thường nhằm khiến nạn nhân tin đây là vật phẩm bằng “đồng đen” thật.
Trong quá trình thực hiện, một đối tượng đã bí mật đánh tráo dụng cụ để tạo hiệu ứng, khiến ông K. tin tưởng và giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc.
Sau khi nhận tiền, nhóm đối tượng chia nhau số tiền chiếm đoạt, trong đó La Thị Kim Phương được chia 13 triệu đồng.
Phát hiện bị lừa, ông K. trình báo cơ quan công an.
Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng vụ án.
