Chiều 6/3, Phạm Thị Hường (sinh năm 2000, trú xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) qua đời sau thời gian chống chọi với ung thư giai đoạn cuối.
Theo tâm nguyện của Hường, hai giác mạc của cô đã được hiến tặng. Ngay sau khi nhận tin từ gia đình, ê-kíp của Ngân hàng Mô, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 nhanh chóng di chuyển đến địa phương để thực hiện thu nhận giác mạc trong “thời gian vàng”.
Trước đó, từ tháng 10/2025, Hường đã chủ động đăng ký hiến giác mạc với mong muốn mang lại ánh sáng cho những người bị mù lòa.
Sau khi thu nhận, hai giác mạc được đưa về Ngân hàng Mô để bảo quản và chờ ghép cho bệnh nhân phù hợp. Nghĩa cử của cô gái trẻ được kỳ vọng sẽ giúp mang lại cơ hội nhìn thấy cho những người đang sống trong bóng tối.
