Host Khánh Tường: Người ta thường nói rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng không ai muốn đọc lại một cuốn sách mà mình đã biết trước hồi kết. Nhưng đặt ra một câu hỏi lớn là: liệu chúng ta có thể yêu lại người mà mình đã từng kết hôn và đã từng thất bại với họ hay không? Nhiều người chia sẻ rằng họ không còn ghét cũng không còn trách, chỉ là không còn cảm giác rung động nữa. Vậy với một mối quan hệ như vậy, theo anh, liệu có thể hồi sinh lại được hay không?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Việc yêu lại người mà mình đã từng kết hôn rồi chia tay là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và thực tế cũng đã có những trường hợp quay lại với nhau. Tuy nhiên, phải nói rằng điều này rất khó. Khi còn đang ở bên nhau mà muốn kết nối lại đã khó, thì sau khi chia tay rồi để yêu lại càng khó hơn, bởi việc tạo lại rung cảm không hề đơn giản.
Nếu chỉ chờ cảm xúc tự quay lại thì gần như không thể, vì con người cần có sự tương tác. Thông thường, điều kiện để có thể yêu lại người cũ thường đến sau một vài biến cố trong đời sống hôn nhân hoặc gia đình, những điều chạm vào lòng trắc ẩn và khiến họ muốn nối lại từ những giá trị từng bị bỏ quên. Đôi khi đó là những ký ức cảm xúc đẹp trong một giai đoạn nào đó, hoặc những biến cố liên quan đến con cái, người thân khiến hai người có sự chia sẻ và từ đó cảm xúc được khơi lại.

Tuy nhiên, tình yêu sau đổ vỡ hay sau những lần nguội lạnh không thể được cứu vãn chỉ bằng vài câu nói lãng mạn. Nhiều người nghĩ chỉ cần nói những lời ngọt ngào là đủ, nhưng thực tế không phải vậy. Điều đó có thể hiệu quả trong tình yêu ban đầu, nhưng khi quay lại với nhau thì đòi hỏi cả hai phải có sự thay đổi thật sự, biết lắng nghe nhau thật sự và có sự trưởng thành rõ rệt để có thể tái kết nối.
Có những cặp đôi yêu lại được nhau sau khi suýt đánh mất, khi họ nhận ra rằng mình đã vì những cảm xúc tiêu cực nhất thời mà bỏ quên những giá trị quan trọng hơn trong hôn nhân. Chỉ khi họ biết hạ cái tôi xuống, nhìn lại chính mình, và trưởng thành hơn trong cách yêu, thì kết nối mới có thể quay trở lại.
Có những cái cuộc hôn nhân không cần yêu người mới, mà cần học lại cái cách yêu người cũ, mà đây là một thực tế rất là khó.


