Đăng nhập

Cụ bà mất cả hai chân sau khi bị côn trùng cắn

VOH - Cuộc đời bà Josie Rowley (69 tuổi) đã thay đổi mãi mãi sau khi bà bị côn trùng cắn lúc đang ngủ trên giường.

Theo Mirror, một buổi sáng tháng 9 năm ngoái, bà Josie thức dậy với vài vết côn trùng nhỏ và ngứa ngáy trên cẳng chân. 

Ban đầu, bà cho rằng chúng sẽ lành lại một cách tự nhiên, nhưng sau đó vết thương bắt đầu mưng mủ và hình thành những vết loét đau đớn xung quanh.

Cháu gái của bà đã đưa bà đến gặp bác sĩ gia đình và người này đã giới thiệu bà đến Bệnh viện Mercy ở Cork, một thành phố ở phía tây nam Ireland.

Bất chấp những nỗ lực điều trị của bác sĩ, tình trạng nhiễm trùng của bà Josie vẫn lan dọc theo chân, gây ra cơn đau dữ dội đến mức bà không thể đi lại được nữa.

Cuối cùng, để tình trạng của bà không trở nên tồi tệ hơn, các bác sĩ phải cắt cụt cả hai chân của bà Josie.

con-trung-can-210624Xem toàn màn hình
Bà Josie Rowley khi còn khỏe - và khi bà trong bệnh viện, ngay trước khi phải cắt cụt hai chân 

Bà Josie Rowley đã sống hơn bốn thập kỷ ở làng Durrus ở Cork, Ireland. Bà có 6 người con và có 12 đứa cháu.

Bà được biết đến với lối sống năng động và thường xuyên đón tiếp du khách đến uống trà và trò chuyện. Bà cũng thường xuyên đi thăm bạn bè hoặc tham gia hoạt động tình nguyện trong làng của mình.

Tuy nhiên, việc bị cắt cụt cả hai chân khiến cuộc đời của bà Josie có một bước ngoặt tàn khốc.

Cả hai chân của bà đều bị cắt cụt trên đầu gối vì sự lưu thông máu về cơ bản đã ngừng lại ở phần chân dưới. Thỉnh thoảng bà cảm thấy chán nản vì không thể làm những việc bà từng làm nữa.

Ngôi nhà của bà - một ngôi nhà hai tầng cũng không còn phù hợp nên giờ bà đang sống ở Carrigaline với con gái.

Sau sự kiện thay đổi cuộc đời này, Jen – cô con gái của bà cũng ngừng đi làm để dành toàn thời gian chăm sóc cho mẹ.

Cô Jen cho biết, điều này đã khiến gia đình thêm đau buồn nhưng các con bà đều đang nỗ lực để quan tâm, chăm sóc và cùng bà thích nghi với một giai đoạn mới của cuộc đời.

Cô đang trong quá trình nộp đơn xin trợ cấp người chăm sóc để hỗ trợ cho cuộc sống mới của họ.

Bình luận