Cụ ông Biao (86 tuổi) ở Phật Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc) bất ngờ nên duyên cùng bạn gái của con trai đã mất khiến gia đình bùng lên căng thẳng cực độ.
Cụ Biao mất vợ từ sớm. Đầu năm 2024, con trai cụ đưa bạn gái là bà Wang (53 tuổi) về nhà, trang 163 đưa tin.
Từ đó, cụ sống chung với con trai và bạn gái con trai. Bà Wang chu đáo chăm sóc cả hai cha con cụ Biao. Không may, con trai cụ bị bệnh gan và qua đời vào tháng 2/2025.
Sau đó 1 tháng, ngày 12/3, cụ Biao đưa bà Wang đi đăng ký kết hôn. Con gái cụ (50 tuổi) đã tức giận trước quyết định của cha mình.
Con gái cụ cho rằng bà Wang không có ý định tốt, có thể âm mưu chiếm đoạt tài sản và nhà cửa của gia đình. Trước khi bà Wang đến sống cùng và nấu ăn cho 2 cha con cụ Biao, con gái cụ thường xuyên đến nấu ăn cho cha, nhưng vì không thích bà Wang nên sau đó không đến nữa.
Bà Wang tố con gái cụ Biao muốn đưa cha vào viện dưỡng lão để lấy nhà cho người khác thuê.
Bà bày tỏ việc chấp nhận kết hôn với cụ Biao chỉ vì muốn giúp cụ vượt qua khó khăn, không cần phải sống trong viện dưỡng lão. Bà cho biết sẽ tận tâm chăm sóc cụ Biao.
Mâu thuẫn giữa hai bên còn được cho là vì 2 căn nhà, là tài sản đứng tên bởi người vợ quá cố của cụ Biao, 163 cho biết.
Theo luật thừa kế, cụ Biao và các con mỗi người được hưởng 1/3 phần tài sản. Con gái cụ Biao cho rằng giấy tờ nhà chưa sang tên cho cha mình nên bà Wang không có quyền được phân chia tài sản.
Tranh chấp vẫn chưa thể giải quyết dù chính quyền địa phương nỗ lực hòa giải hơn 10 lần.
Ý kiến từ các chuyên gia pháp lý nói rằng theo luật, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già, ngay cả khi cha mẹ tái hôn. Với tư cách là vợ hợp pháp, bà Wang cũng có quyền chăm sóc và hưởng phần di sản của cụ Biao.



