Giới trẻ trở lại chiến trường xưa
Càng đến gần dịp lễ 30/4, không khí tại địa đạo Củ Chi càng thêm náo nhiệt. Những đoàn khách trẻ tuổi từ khắp nơi đổ về mang theo niềm háo hức khám phá hệ thống địa đạo huyền thoại. Không chỉ thu hút khách quốc tế nơi đây trở thành địa điểm “check-in” đầy cảm xúc của nhiều bạn trẻ đặc biệt là sinh viên, đoàn viên thanh niên.
Lý do khiến địa đạo trở nên “hot” không chỉ bởi không khí lễ hội, mà còn nhờ sức hút từ bộ phim điện ảnh “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” – tác phẩm lấy cảm hứng từ chính vùng đất Củ Chi năm xưa.
Phim vừa ra rạp tạo làn sóng tìm về quá khứ nhất là trong giới trẻ. Khán giả trẻ đến địa đạo sau khi xem phim mang theo cảm xúc dâng trào và mong muốn tận tay chạm vào từng mét đất từng xuất hiện trên màn ảnh.
Lượng khách tăng vọt, không khí lễ hội sôi động
Theo thống kê từ Sở Du lịch TPHCM, từ ngày 1/1 đến 15/4/2025, khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đón 521.000 lượt khách tham quan, trong đó có 194.650 khách nội địa và 325.438 khách quốc tế. Lượng khách nội địa tăng 26% và khách quốc tế tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đặc biệt, trong tháng 4 lượng khách tham quan tăng khoảng 30% so với thời điểm trước đó, nhờ hiệu ứng từ chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước và sức hút từ bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”.
Vừa cùng nhóm bạn bước ra khỏi đoạn địa đạo dài gần 100m, bạn Lê Ngọc Ánh (21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Du lịch) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em xuống hầm thật sự. Mới đi vài mét đã thấy ngộp em không tưởng tượng nổi người xưa có thể sống dưới đó cả tháng trời. Thật sự khâm phục!”
Bạn Nguyễn Minh Trí (22 tuổi, ĐH Sư phạm TPHCM) chia sẻ: “Em từng học về địa đạo trong sách nhưng không nghĩ nó lại khắc nghiệt như vậy. Xuống hầm rồi mới hiểu thế hệ trước đã hy sinh quá nhiều cho đất nước. Cảm giác xúc động lắm.”
Một thế hệ biết nhớ và biết ơn
Tạm rời khỏi những hình ảnh hiện đại nhiều bạn trẻ chọn về với Củ Chi để cảm nhận sâu sắc giá trị lịch sử. Tại đây họ bắt gặp một phần lịch sử còn sống động không chỉ qua lời kể, mà bằng cảm nhận thật sự từ da thịt, từ ánh mắt xúc động của những người đi cùng.
“Gia đình mình chọn đi Củ Chi thay vì đi chơi xa dịp lễ vì muốn các con có thấu hiểu về lịch sử dân tộc,” anh Quân chia sẻ. “Các cháu được học trong sách nhiều nhưng tận mắt thấy mới hiểu người xưa sống cực khổ thế nào.”
Chị Nguyễn Thị Hằng - vợ anh nói thêm: “Mình không nghĩ các con lại thích đến vậy. Từ lúc chui địa đạo ra là cứ hỏi “sao hồi xưa chịu được hay vậy?”. Mình mừng vì các bé bắt đầu biết trân trọng hiện tại hơn.”
“Đi chơi nhưng cũng là đi học” anh Quân kết lại. “Mà học kiểu này chắc nhớ lâu hơn ngồi trong lớp rất nhiều.”
Chị Huyền cho biết, cả gia đình cùng xem phim Địa đạo: “Mặt trời trong bóng tối” và chính bộ phim đã khơi gợi trong con trai chị sự tò mò, muốn khám phá.
“Bình thường bé mê điện thoại lắm, vậy mà hôm nay đi không đòi về sớm. Bé cứ hỏi chỗ này từng xảy ra chuyện gì, sao hầm lại nhỏ vậy. Tôi nghĩ những chuyến đi như vậy quý hơn cả kỳ nghỉ sang trọng.”
Trải nghiệm mới tại di tích lịch sử
Năm 2025 đánh dấu 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước. Nhân dịp này Địa đạo Củ Chi tổ chức nhiều hoạt động mới nhằm thu hút du khách.
Một trong những điểm nhấn là chương trình “Trăng chiến khu”, tái hiện cuộc sống sinh hoạt về đêm của người dân Củ Chi trong quá khứ với cảnh người dân tham gia đào địa đạo, lao động sản xuất, xay lúa, giã gạo, hò đối đáp nhau trên đồng ruộng, họp chợ, cảnh văn công về biểu diễn phục vụ bộ đội.
Du khách còn được trải nghiệm xem phim qua kính thực tế ảo VR360, tái hiện các điểm tham quan lịch sử tại Địa đạo Củ Chi mang đến cảm giác chân thực. Tham gia hoạt động và thưởng thức món khoai mì chấm muối mè - đặc sản Củ Chi.



