Đăng nhập

Gian hàng 0 đồng – nơi san sẻ yêu thương

TP HCM - Từ lâu, tại TPHCM đã xuất hiện những cửa hàng 0 đồng nhằm giảm bớt gánh nặng cuộc sống cho nhiều công nhân và người lao động vất cả mưu sinh.

Tại khu vực chung cư Thanh Đa, gian hàng 0 đồng của chị Bùi Thị Thu Uyên luôn tấp nập rất nhiều người đến mua sắm, không những thế mà còn có những vị khách mang đồ đến tặng.

Tấm bảng treo trước cửa đã thu hút sự chú ý của người đi đường với nội dung: "Gian hàng 0 đồng san sẻ yêu thương. Hãy lấy vừa đủ dùng. Nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác". Gian hàng mở cửa vào Thứ Hai, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút.

anh-chup-man-hinh-948_20240804231647Xem toàn màn hình
Gian hàng 0 đồng của chị Bùi Thị Thu Uyên ở cư xá Thanh Đa - Ảnh: Anh Thư

Chị Bùi Thị Thu Uyên chia sẻ về cơ duyên ra đời của “gian hàng 0 đồng”: “Chị thích làm từ thiện và thấy nhiều người khó khăn không có đồ, trong khi nhiều người có dư lại bỏ đi thì hoang phí nên chị mở gian hàng này để kết nối cho mọi người.

Thời gian đầu không có đồ phải huy động mọi người, bạn bè và người nhà nhưng vẫn không đủ nên tự chi tiền ra mua. Sau này, mọi người biết đến nhiều và hưởng ứng nhiều nên không cần phải đi mua. Bây giờ, bà con hưởng ứng cho đồ nhiều lắm.”

Biết tới gian hàng 0 đồng này thông qua mạng xã hội, chị Nguyễn Hoàng Anh - ngụ quận 3 đến để tặng quần áo cho gian hàng cho biết: “Mình tìm những đồ gì mình không dùng thì đem đến đây.”

cua-hang-0-dong-o-khu-nha-giau-thao-dien-ai-can-den-lay-ai-thua-den-cho-thie-t-ke-chu-a-co-te-n-5-1716280654-622-width640height480_20240804231647
Cửa hàng 0 đồng ở Thảo Điền - Thủ Đức (TPHCM) - Ảnh: Anh Thư

Cửa hàng 0 đồng ở Thảo Điền thuộc thành phố Thủ Đức, với phương châm “Ai cần đến lấy, ai thừa đến cho” đã giúp nhiều người Việt và cả người nước ngoài tìm đến khi cần, thậm chí cả trong vai cho và nhận.  

Cửa hàng này do anh Phạm Đức Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền thành lập hơn 2 năm nay và mở cửa từ Thứ Ba đến Thứ Bảy hằng tuần từ 8 giờ đến 11 giờ.

Bà Lý Thị Minh Ngọc – người đại diện cửa hàng 0 đồng - cho biết, thời gian đầu các thành viên của Hội Chữ thập đỏ đăng lên mạng xã hội kêu gọi người quen gửi quần áo, nhu yếu phẩm để chia sẻ với những người cần.

Dần dần cửa hàng có thêm nhiều trường học, công ty, tổ chức,… gom quần áo, sách vở gửi đến, thỉnh thoảng có nơi gửi thêm thực phẩm thiết yếu.

“Dạo gần đây có các bạn Philippines đến đây thường xuyên, có hôm tới hơn 10 người. Có người ở tận Nhơn Trạch, Đồng Nai, Bình Phước đi qua họ ghé vô, ở Củ Chi họ cũng đem tới cho và họ cũng lấy thứ gì cần mang về.” - Bà Minh Ngọc cho biết thêm.

z5073380139370-6c6520f252beed7143cb83beb438a60620240115151407_20240804231647
Các cửa hàng 0 đồng là nơi để kết nối, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn theo tinh thần "lá lành đùm lá rách" - Ảnh: Anh Thư

Những món quà được người dân đón nhận từ “Gian hàng 0 đồng" dành cho người nghèo là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần “thương người như thể thương thân” và thứ quý hơn hết là tình người, tình thương được lan tỏa trong cộng đồng.

Bình luận