Việc không thanh toán hóa đơn tại một nhà hàng không phải là điều bất thường, nhưng việc làm như vậy khoảng 100 lần trong khoảng thời gian 3 năm chắc chắn là điều bất thường.
Vào ngày 3/4 vừa qua, cảnh sát ở Toulon, Pháp, đã bắt giữ một người đàn ông 48 tuổi và con trai của ông ta vì nghi ngờ lừa đảo hàng chục nhà hàng trong khu vực bằng cách rời đi mà không trả tiền hóa đơn sau khi ăn uống.
Theo một cuộc điều tra gần đây, cặp cha con này đã sử dụng cùng một chiến thuật thành công trong 3 năm qua, họ đã đóng giả là những khách hàng trung bình, những người đơn giản là không có tiền mặt trên người và thẻ tín dụng của họ không hoạt động.
Người cha sẽ xin lỗi vì sự bất tiện này và để lại CMND hoặc thẻ an sinh xã hội làm tài sản thế chấp cho đến khi ông quay lại để thanh toán hóa đơn. Chỉ có điều là ông không bao giờ quay lại, thay vào đó, ông chọn cách khai rằng thẻ của mình bị đánh cắp và yêu cầu cấp lại.
Để thực hiện trò lừa đảo này 100 lần trong 3 năm mà không ai làm gì cả đòi hỏi phải có rất nhiều may mắn hoặc một số biện pháp phòng ngừa đặc biệt từ những kẻ lừa đảo.
Tờ Ici Provence đưa tin rằng cặp cha con này đã nghiên cứu kỹ lưỡng nạn nhân của mình trực tuyến, chỉ nhắm vào những nhà hàng có chủ sở hữu được mô tả là thân thiện với khách hàng trong các bài đánh giá trực tuyến và không bao giờ đến ăn cùng một chỗ tới hai lần.
Ngoại hình ăn mặc đẹp để giữ thể diện, hai cha con thường gọi món khai vị, món chính, món tráng miệng, rượu vang và rượu tiêu hóa, với hóa đơn dao động từ 80 đến 150 euro (88 đến 165 USD).
Khi hóa đơn được đưa ra, người đàn ông 48 tuổi sẽ đưa ra một thẻ tín dụng không bao giờ hoạt động và anh ta sẽ bảo con trai mình đến một máy ATM gần đó để thử rút một ít tiền mặt. Cậu bé sẽ trở về tay không và người cha có vẻ xấu hổ của cậu sẽ xin lỗi và hứa sẽ quay lại vào ngày hôm sau với số tiền đó, để lại CMND hoặc thẻ an sinh xã hội làm tài sản thế chấp. Những cử chỉ như vậy được coi là dấu hiệu của sự tin tưởng vì vậy những người chủ nhà hàng ít khi phản đối, nhưng cặp đôi này không bao giờ quay lại.
Nguồn tin cảnh sát cho biết người đàn ông này đã khai rằng căn cước và thẻ an sinh xã hội của mình bị đánh cắp và đã xin cấp lại chúng và để lại chúng cho nạn nhân lừa đảo thực phẩm tiếp theo của họ.
Chiến lược này đã hiệu quả hàng chục lần cho đến tháng 8 năm ngoái, khi một chủ nhà hàng đăng ảnh chụp CMND do những kẻ lừa đảo để lại trên mạng xã hội, kể chi tiết về trải nghiệm của anh ta với chúng. Bài đăng của anh ta cuối cùng đã lan truyền rộng rãi và hàng chục chủ nhà hàng khác tuyên bố đã trở thành nạn nhân của cùng một chiến thuật mà chính cặp cha con này đã sử dụng. Cuối cùng, tổng cộng 43 chủ nhà hàng quanh Tulon đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát.
Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát Pháp đã xác định và bắt giữ cặp cha con này, cả hai đều thừa nhận đã lừa đảo một số cơ sở trong khoảng thời gian 3 năm. Người con trai, vẫn còn là trẻ vị thành niên trong hầu hết thời gian đó, tuyên bố rằng đôi khi họ được ăn miễn phí hai hoặc ba lần một tuần, trong khi người cha thừa nhận khoảng 100 cáo buộc về "gian lận thực phẩm" từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2024.
Theo cảnh sát, một số nạn nhân thậm chí đã nói chuyện với nhau về vụ lừa đảo, nhưng họ quá bận rộn để nộp đơn khiếu nại hoặc không quan tâm nhiều đến mất mát của mình, đó chính xác là điều mà những kẻ lừa đảo mong muốn khi chọn những chủ nhà hàng thân thiện làm nạn nhân.



