Theo Southern Metropolis, tháng 6/2017, ông Afa (tên đã được thay đổi) bắt đầu yêu đương với bà Axiang trong cùng một ngôi làng. Đến tháng 7/2022, hai người xảy ra mâu thuẫn về tình cảm và tài chính, dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ.
Sau khi chia tay, ông Afa không ngừng cố gắng liên lạc với bà Axiang và thường xuyên tới nhà tìm gặp bà. Nhưng bà Axiang luôn từ chối đón tiếp ông và không trả lời các cuộc điện thoại của ông.
Đến tối 21/11/2022, ông đến nhà người yêu cũ để đòi lại tiền nhưng người phụ nữ vẫn tránh mặt. Quá tức giận, ông Afa đốt giấy dán cửa sổ phía đông nhà Axiang bằng chiếc bật lửa mang theo, đồng thời ném một mảnh giấy đang cháy qua cửa sổ khiến ngôi nhà bị cháy nghiêm trọng, nhưng may mắn không thiệt hại về người.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Afa đã đền bù thiệt hại căn nhà cho bà Axiang và được nạn nhân thông cảm.
Tuy nhiên, vụ việc vẫn được đưa ra toà. Toà án Nhân dân huyện Yugan, tỉnh Giang Tây xét xử bị cáo Afa đốt một căn nhà do mâu thuẫn tình cảm, gây nguy hiểm cho cộng đồng nhưng hậu quả thực tế chưa nghiêm trọng nhưng nó đã cấu thành tội hình sự.
Thẩm phán cho rằng khi phạm tội bị cáo đã trên 75 tuổi, khai nhận trung thực, gia đình bị cáo tích cực bồi thường thiệt hại cho bị hại, được nạn nhân thông cảm, đây đều là những yếu tố có thể xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Tòa án tuyên phạt ông Afa 3 năm tù và 4 năm tù treo.