Nông trại Sanctuary SA ở thị trấn Franschhoek (tỉnh Western Cape, Nam Phi) đang treo thưởng 1,2 triệu rand (1,65 tỷ đồng) cho người cung cấp bất kỳ thông tin gì để tìm lại được chú cừu tên Baanksy đang mất tích, kênh News24 đưa tin.
Cừu Baanksy có tài năng đặc biệt về hội họa. Tên của chú được đặt theo tên nghệ sĩ đường phố và nhà hoạt động người Anh nổi tiếng Banksy.
Về vụ mất tích của Baansky, bà Joanne Lefson - giám đốc trang trại - cho biết: "Một gia đình đến từ Anh đặt mua một bức tranh của Baanksy hôm 2/2, nhưng Baanksy đã không đến xưởng vẽ của mình".
Bà Lefson đã trình báo cảnh sát về vụ mất tích. Không có bất kỳ manh mối gì giúp cho việc tìm kiếm chú cừu.
Bà cho biết thêm ban đầu treo thưởng một khoản nhỏ cho việc có được manh mối của vụ mất tích, hiện tại khoản thưởng đã lên 1,2 triệu rand “vì muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra”.
Bà Lefson suy đoán chú cừu có thể đã bị bắt trộm, nhưng không có dấu hiệu đột nhập vào trang trại, 10 chú cừu khác vẫn còn nguyên trong trang trại. Một khả năng khác là Baansky đã đi lạc.
Trang Daily Voice dẫn lời Trung sĩ Twigg, người phát ngôn của sở cảnh sát, cho biết theo lời trình báo, chú cừu được đưa vào chuồng lúc 17h ngày 1/2. Đến 9h15 sáng hôm sau, chú cừu được phát hiện biến mất.
Theo lời bà Lefson, Baanksy được cứu về từ lề đường ở Karoo (một khu vực tự nhiên bán hoang mạc của Nam Phi). Khả năng hội họa của Baansky được truyền từ một chú heo cũng tài năng không kém tên là Pigcasso.
Pigcasso cũng thuộc Nông trại Sanctuary SA, đã trở nên nổi tiếng vì biết vẽ tranh. Pigcasso được cứu vào năm 2016 và trở thành "nghệ sĩ động vật" tài ba nhất trong lịch sử. “Khi còn nhỏ, Baanksy thường được để gần xưởng vẽ của Pigcasso và hay quan sát chú heo này vẽ tranh”, bà Lefson kể.
Năm 2024, trong một lần xén lông, thợ xén lông đã mượn cọ của Pigcasso để quét sạch lông khỏi lưỡi kéo, rồi để quên cây cọ trong chuồng của Baanksy. Chú cừu đã bước đến, nhặt chiếc cọ lên và thực hiện động tác vẽ tranh tương tự như Pigcasso.
Bà chủ trang trại chia sẻ thêm dù sự nghiệp vẽ tranh của Baansky chỉ vừa bắt đầu vào năm 2024 nhưng chú cừu đã có một lượng người hâm mộ trên toàn cầu. Tranh của chú được bán khắp thế giới và đóng góp đáng kể vào việc nâng cao nhận thức, cũng như gây quỹ cho trang trại.
Bà Lefson cũng cho biết có thể nhận diện Baanksy qua những vết sơn trên móng guốc hoặc lông.
Về khoản tiền thưởng lớn, bà Lefson cho biết mỗi bức tranh của Baanksy có giá trung bình khoảng 35.000 rand (gần 50 triệu đồng). Không dễ dàng để tìm được một chú cừu có thể vẽ tranh. “Số tiền thưởng là rất lớn, nhưng giá trị của những tác phẩm nghệ thuật mà Baanksy tạo ra thì hoàn toàn xứng đáng”.