Host Khánh Tường: “Thưa chuyên gia, có rất nhiều người tin rằng chỉ cần trách nhiệm là đủ để giữ một cuộc hôn nhân bền lâu. Nhưng cũng có người cho rằng nếu không còn tình yêu, cuộc hôn nhân ấy chỉ còn là sự tồn tại. Vậy hôn nhân có thật sự cần tình yêu… hay chỉ cần trách nhiệm?”
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Hôn nhân chắc chắn cần trách nhiệm, nhưng không hẳn cần tình yêu.
Tình yêu xuất phát từ sự rung động, ái mê, say đắm.
Hôn nhân là cuộc sống gắn liền với gia đình, con cái, dòng tộc… trách nhiệm xã hội.
Hôn nhân là một tế bào xã hội.
Tình yêu là bản chất tâm sinh lý từ tạo hóa.
“Một cuộc hôn nhân chỉ có trách nhiệm… thì sẽ chỉ tồn tại; nhưng chưa chắc còn được hơi ấm.”

Tôi đã chứng kiến nhiều người sống với nhau rất nhiều năm… không còn yêu nữa, thậm chí hôn nhân không còn cảm thấy hạnh phúc nữa… nhưng vẫn làm đủ vai:
đưa con đi học,
đóng tiền điện,
đi đám cưới cùng nhau.
Nhìn từ ngoài, thấy rất ổn.
Nhưng bên trong… họ chỉ là hai người cùng quản lý một mái nhà.
Tình yêu không giữ được hôn nhân mãi mãi.
Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu cũng là một “lỗ hổng”, nhưng có thể lấp đầy bằng những giá trị sống khác, nhiều khi “hậu tình yêu” lại nảy sinh từ chính cuộc sống vì nhau.
Nhưng nếu trong hôn nhân không còn tình yêu… thì rất dễ biến thành nghĩa vụ hoặc như người xưa hay nói là vợ chồng không còn cái Tình thì cũng phải giữ cái Nghĩa…
“Hôn nhân không chết khi hết yêu… mà chết khi người ta không còn muốn làm cho nhau hạnh phúc.”



