Vị khách mất đồ là chị N.M.H đã ghi nhận chị Huyên là người thật thà, tốt bụng nhất mà chị từng gặp. Do đó, chị H đã viết thư gửi lời cảm ơn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cùng chị Huyên, nhân viên trung thực, nhiệt tình vì đã giúp hai bố con chị H. tìm lại đồ đánh mất.
Trước đó, ngày 13/6, chị N.M.H cùng bố là N.V.H từ TPHCM ra Hà Nội để thăm họ hàng đang bị bệnh nặng. Lúc hạ cánh, do vội vàng nên bố chị đã làm rơi chiếc ví trong đó chứa 500 triệu đồng cùng với giấy tờ tùy thân.
"Chúng tôi đã rất hoảng loạn và không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào. Đó là số tiền lớn mà tôi cùng gia đình đã tích góp rất lâu. Thật may vì khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi và bố quay lại tìm ví thì đã gặp chị Bùi Thị Huyên - nhân viên Đội xe đẩy", chị H kể lại trong thư.
Nghe chị Huyên nói nhặt được một chiếc ví, hai bố con chị H vô cùng mừng rỡ. Sau khi hỏi kỹ thông tin để đối khớp, chị Huyên đã gửi lại chiếc ví cho bố con chị H.
Chị N.M.H cho biết bố chị đã rất xúc động, có nhã ý cảm ơn chị Huyên nhưng chị từ chối.
Là nhân viên gắn bó lâu năm tại Đội xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, chị Bùi Thị Huyên nhiều lần được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khen thưởng vì nhặt được và trao trả cho hành khách tài sản bỏ quên giá trị lớn.


