Làng quê trắng đêm gói ngàn bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ

VOH - Tối 11/9, ngôi làng Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, bừng sáng bởi tinh thần đoàn kết, khi hơn 20 người dân thức trắng đêm để gói 200 chiếc bánh chưng.

Những bàn tay nhanh nhẹn của bà con cùng nhau gói bánh với mong muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong thiên tai.

Theo VNE, chị Trương Ánh Tuyết, 23 tuổi, một trong những người đứng ra tổ chức, chia sẻ rằng 200 chiếc bánh chưng này là sự đóng góp của cả thôn. Người góp gạo, người góp đỗ, lá dong, ai không có điều kiện thì góp công sức. Dù cuộc sống còn khó khăn, nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do lúa bị ngập úng, nhưng ai nấy đều sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ những người mất nhà cửa, không có cái ăn.

"Nhà mình ngập lúa thôi, họ còn mất nhà cửa, không có cái ăn", chị Tuyết nói, mắt sáng ngời tinh thần tương thân tương ái. Từ ngày 10/9, cả thôn đã gói 250 chiếc bánh. Đêm nay, chị Tuyết và bà con tiếp tục gói thêm 200 chiếc nữa để kịp sáng 12/9 gửi xe lên Cao Bằng, tiếp tục hành trình cứu trợ.

Bang chung VNE
Ảnh: VNE

Không chỉ ở Lập Đinh, tại thị trấn Vĩnh Tường, chị Thiều Kim Chi, 32 tuổi, cũng tổ chức gói bánh chưng ngay tại nhà. Những người không quen biết từ các khu vực lân cận như Vĩnh Yên, Vĩnh Thịnh cũng đến góp sức, mang theo gạo, thịt, lá dong. Chị Kim Chi cho biết, chỉ trong vài ngày, bà con đã gói được hơn 5.000 chiếc bánh chưng, kịp thời gửi lên Yên Bái, Sapa, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

"Những chiếc bánh chưng vừa tiện lợi vừa giữ được lâu, đủ chất dinh dưỡng cho bà con vùng lũ", chị Kim Chi chia sẻ. Cứ ba tiếng, 600 chiếc bánh chín lại được chuyển đi bằng xe thiện nguyện.

Tại Thanh Hóa, câu chuyện gói bánh chưng ủng hộ vùng lũ cũng không kém phần xúc động. Anh Lê Nam, 30 tuổi, bất ngờ trước sự tham gia đông đảo của bà con thôn Ngọc Chẫm. Chỉ trong một ngày, cả thôn đã gói được 1.000 chiếc bánh, vượt xa dự kiến ban đầu.

"Không ai nghĩ bà con lại đến đông thế, mang đủ mọi thứ để góp sức", anh Nam xúc động nói. Đoàn xe của gia đình anh đã lăn bánh ngay trưa 11/9, mang theo hy vọng và tình cảm của bà con miền xuôi gửi đến những vùng lũ đang gặp khó khăn.

Khắp cả nước, từ Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, đến Hà Nội, Nghệ An, hàng ngàn chiếc bánh chưng vẫn đang được gói vội để kịp thời gửi đến đồng bào miền Bắc, giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn.

Bình luận