Giữa dòng xe tấp nập và tiếng còi xe hối hả, một lớp học đặc biệt vẫn đều đặn diễn ra trên vỉa hè với chiếc bàn học là nền gạch lát và ánh sáng từ đèn đường làm đèn học.
Ba người lặng lẽ tập trung vào buổi học, dường như quên hết sự ồn ào xung quanh. Người thầy là anh Christopher (35 tuổi, người Anh), được mọi người thân mật gọi là Chris, hiện đang công tác tại Việt Nam gần một năm nay. Học trò của anh là bé Thanh Hiền (9 tuổi) cùng mẹ là chị Mai Anh (44 tuổi), đã gắn bó với góc vỉa hè này gần 4 năm qua bằng nghề bán vé số.
Chris luôn giữ sự nghiêm túc trong từng buổi dạy. Khi có người đến gần, anh lịch sự xin được trò chuyện sau vì không muốn học trò bị xao nhãng. Theo anh, mỗi tiết học đều cần sự tập trung cao nhất để mang lại hiệu quả tốt nhất.
Chị Mai Anh cũng cho biết, ngay cả chị cũng không dám làm phiền mỗi khi thầy đang giảng bài cho con gái.
Sau khi kết thúc buổi học kéo dài 2 giờ, Chris chia sẻ, cơ duyên đến với lớp học đặc biệt này bắt đầu từ một lần anh tình cờ đi ngang và thấy bé Hiền cùng mẹ đang chăm chú học bài dưới ánh đèn giao thông.
Hình ảnh ấy khiến anh xúc động mạnh và thôi thúc anh phải làm điều gì đó để giúp cô bé có cơ hội học tốt hơn.
“Tôi thấy cô bé rất đáng khâm phục vì dù trong hoàn cảnh nào cũng không xem nhẹ việc học. Còn mẹ bé là một người mẹ tuyệt vời, luôn cố gắng dành những điều tốt nhất để con được đến trường và tiếp tục việc học. Tôi ngỏ ý muốn dạy bé tiếng Anh và rất vui khi hai mẹ con đồng ý”, Chris kể lại.
Người dân quanh khu vực đã quen với hình ảnh hai mẹ con mỗi tối dắt díu nhau ra bên cột đèn giao thông. Mẹ bán vé số, con tranh thủ học bài.
Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, bé Hiền vẫn giữ ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ và niềm quyết tâm không bỏ lỡ con chữ giữa những nhọc nhằn mưu sinh.



