Một thành phố ở Nhật Bản cắt khoản tiền mừng thọ 10.000 yên cho người cao tuổi đạt mốc 88 tuổi

Thành phố Okazaki (tỉnh Aichi) của Nhật Bản vừa đưa ra một quyết định gây tranh cãi: cắt bỏ khoản tiền mừng thọ 10.000 yên cho người cao tuổi đạt mốc 88 tuổi.

Lý do là vì tuổi thọ của người dân ngày càng cao, khiến truyền thống này trở thành gánh nặng lớn cho ngân sách thành phố.

Theo Japan Today, vào dịp Keiro no Hi (Ngày Kính lão) thường niên (thứ Hai tuần thứ ba của tháng 9), Nhật Bản luôn công bố số liệu kỷ lục về người cao tuổi.

Năm nay, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố cả nước có khoảng 99.800 người từ 100 tuổi trở lên – một con số kỷ lục trong 55 năm liên tiếp.

Trong khi hầu hết các địa phương vẫn tổ chức lễ trang trọng và trao quà cho những người đạt các cột mốc quan trọng như 88 tuổi (beiju) và 99 tuổi (hakuju), thì chính quyền thành phố Okazaki lại không làm như vậy.

Chính quyền Okazaki đã quyết định hủy bỏ khoản tiền 10.000 yên (khoảng 67,4 USD) dành cho những người mừng thọ 88 tuổi.

Lý do được đưa ra là do tuổi thọ người dân ngày càng tăng, và ngân sách cần được ưu tiên cho chăm sóc sức khỏe và phúc lợi – những dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi thiết yếu hơn.

người già Nhật Bản - Ảnh Pakutaso
Nhật Bản có khoảng 99.800 người từ 100 tuổi trở lên - Ảnh Pakutaso

Hiện tại, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản đã vượt qua 87 tuổi. Riêng tại Okazaki, tỉ lệ người trên 65 tuổi đã chiếm đến 1/4 dân số và dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Thành phố ước tính việc cắt quà mừng 88 tuổi sẽ giúp họ tiết kiệm được khoảng 20 triệu yên (tương đương 135.048 USD) mỗi năm. Khoản tiền này sẽ được chuyển sang các chương trình nâng cao sức khỏe và dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi.

Tuy nhiên, Okazaki vẫn tiếp tục duy trì việc tặng tiền mừng cho những người tròn 99 tuổi, khuyến khích người cao tuổi ở độ tuổi 80 duy trì sức khỏe để chờ đến cột mốc quan trọng tiếp theo.

Quyết định này đã tạo ra một làn sóng phản ứng trái chiều trong cộng đồng. Một cụ bà 82 tuổi bày tỏ sự tiếc nuối: “Thật tiếc, tôi chỉ sống bằng lương hưu nên 10.000 yên là khoản lớn”. Một cụ ông 87 tuổi lại cho rằng thế hệ của ông thật “kém may mắn” khi truyền thống tốt đẹp này biến mất.

Ngược lại, một số cư dân trẻ tuổi hơn lại bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc tái phân bổ ngân sách: “Tôi muốn số tiền ấy dùng để hỗ trợ cho thế hệ cháu chắt”.

Câu chuyện tại Okazaki là ví dụ điển hình về những thách thức kinh tế và xã hội mà Nhật Bản, quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới, đang phải đối mặt khi dân số già hóa đã vượt qua khả năng duy trì các phúc lợi truyền thống.