Thành phố nơi ông sinh ra và từng bị tổn thương sâu sắc vì bị xem thường, giờ đây tổ chức một triển lãm quy mô lớn chưa từng có để ghi nhận di sản nghệ thuật vĩ đại ông để lại.
Triển lãm mang tên “Cézanne au Jas de Bouffan” (tạm dịch: Cézanne ở nhà) khai mạc tại bảo tàng Granet từ ngày 28/6 đến 12/10, trưng bày hơn 135 tác phẩm gồm tranh sơn dầu, phác thảo và khắc họa.
Các tác phẩm được mượn từ hơn 12 quốc gia bao gồm cả viện bảo tàng danh tiếng lẫn các nhà sưu tập tư nhân tạo nên một bộ sưu tập hiếm hoi quy tụ những dấu ấn quan trọng nhất trong hành trình sáng tạo của Cézanne.
Ông Bruno Ely - Giám đốc bảo tàng Granet kiêm giám tuyển triển lãm chia sẻ: “Vùng Provence mà Cézanne vẽ thực ra rất nhỏ nhưng lại đủ để ông tái định nghĩa toàn bộ nghệ thuật phương Tây.”
Triển lãm là trung tâm trong chuỗi sự kiện mừng “Năm của Cézanne 2025”, đồng thời diễn ra song song với hoạt động trùng tu biệt thự Jas de Bouffan nơi Cézanne từng sống và sáng tác. Tại biệt thự này, trong phòng khách, ông từng vẽ những bức bích họa rực rỡ với hi vọng thuyết phục người cha - một ông chủ ngân hàng rằng nghệ thuật cũng đáng giá không kém tài chính hay luật pháp.
Hành trình nghệ thuật của Cézanne được thể hiện rõ qua triển lãm: Từ giai đoạn đầu gam màu tối, bút pháp mạnh mẽ, sang những bố cục rực rỡ ánh sáng, rồi tiến tới phong cách tiền lập thể – đặt nền móng cho các trường phái hiện đại như Lập thể của Picasso hay Braque.
Cézanne từng chịu sự lạnh nhạt từ chính quyền và giới phê bình quê nhà. Sau khi ông mất năm 1906, Giám đốc bảo tàng Granet khi ấy tuyên bố: “Chừng nào tôi còn sống, sẽ không có bức tranh Cézanne nào ở đây.” Trong nhiều thập kỷ, bảo tàng chỉ giữ duy nhất một bản vẽ sinh viên của ông.
Phải đến năm 2006 đúng 100 năm sau ngày ông qua đời bảo tàng Granet mới tổ chức triển lãm đầu tiên dành cho Cézanne. Bước sang năm 2025, thành phố Aix-en-Provence đã mở rộng vòng tay, khép lại một chương cũ đầy định kiến để tôn vinh một trong những họa sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.



