Theo Sở Cảnh sát Falmouth, ít nhất 478 chiếc đinh đã được phát hiện rải rác trên 4 con đường ở Falmouth vào sáng sớm ngày 18/4.
Những bức ảnh do sở chia sẻ cho thấy, hàng chục chiếc đinh có đầu được đóng cố ý vào các mảng nhựa đường trên đường và hướng lên trời - sẵn sàng đâm thủng lốp xe ô tô chạy qua.
Những chiếc đinh này được một cảnh sát tuần tra phát hiện vào khoảng 2 giờ sáng. Cảnh sát còn tìm thấy nhiều chiếc khác nằm rải rác trên vỉa hè gần đó và trên đường lái xe - thậm chí còn được đóng ngay phía dưới lốp xe ô tô đang đỗ.

“Tôi đã nghe nói về việc hộp thư bị đập vỡ, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến việc có đinh bị đóng trên đường”, Kathy Hartford nói với NBC 10 Boston.
Hartford bị đánh thức lúc 2 giờ 30 phút sáng vì có tiếng gõ cửa của cảnh sát, họ nói rằng lối đi vào nhà cô đầy đinh.
Cô nói thêm: "Họ nói với tôi rằng họ nhìn thấy những chiếc đinh ở lối đi vào nhà tôi, trên phố và xung quanh xe của tôi".
Cảnh sát nhanh chóng đến nhổ và quét sạch đinh, trong khi người hàng xóm Rick Murphy dùng một chiếc nam châm lớn để hút khu vực cỏ gần đường xem có chiếc đinh nào bị bỏ sót không.
Murphy nói: “Nó có thể gây ra một tai nạn khủng khiếp. Bạn biết đấy, một vụ nổ lốp sẽ khiến xe lao ra khỏi đường, đâm vào cây hoặc cột điện”.

Cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm ra thủ phạm gây ra vụ việc, nhưng người dân địa phương đã nhanh chóng đưa ra ý tưởng.
“Nghi phạm đầu tiên của tôi là người bán lốp xe địa phương,” một người đàn ông viết trên trang Facebook của Sở Cảnh sát Falmouth.
“Những đứa trẻ không có việc gì tốt hơn để làm”, một người khác đưa ra giả thuyết.
Cảnh sát đang yêu cầu công chúng cung cấp bất kỳ thông tin hoặc đoạn phim an ninh tại nhà nào có thể giúp họ tìm ra thủ phạm.