Theo đơn khiếu nại của người phụ nữ Anshika, mối quan hệ của cặp đôi này bắt đầu do sự ép buộc cách đây 4 năm, khi chồng cô là Anuj pal cưỡng hiếp cô. Người chồng khi đó chưa phải là cảnh sát.
Để tránh hành động pháp lý, anh đã kết hôn với cô tại một ngôi đền và ban đầu cho cô ở tại nhà của chị gái mình. Tuy nhiên, sau khi có được vị trí việc làm tại Cảnh sát Uttar Pradesh, anh ta đã từ chối thừa nhận cuộc hôn nhân đó.

Theo India Today, sau khi Anshika nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, người chồng đồng ý thỏa hiệp và cho phép cô chuyển đến nhà anh ta. Tuy nhiên, người phụ nữ này khẳng định, đây là khởi đầu của hành vi bạo hành và đe dọa thể xác kéo dài.
Vào ngày 19/2, Anshika cáo buộc rằng, Anuj chủ đích thuê 2 người điều khiển rắn, ép buộc cô phải chịu vết rắn cắn. Anh ta đã bịt miệng cô lại và tin rằng cô đã chết sau khi cô bất tỉnh, rồi bỏ cô lại trong phòng.
Tuy nhiên, Anshika đã tỉnh lại, trốn thoát và chạy trốn đến nhà bố mẹ cô. Gia đình cô tuyên bố rằng, cảnh sát ban đầu không sẵn sàng chấp nhận đơn khiếu nại.
Anshika đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi xuất viện, cô và cha cô đã đến gặp Phó cảnh sát trưởng (DCP) ở Kanpur, người đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và ngay lập tức ra lệnh lập Biên bản thông tin đầu tiên (FIR).
Theo cảnh sát, cuộc điều tra hiện đang được tiến hành.