Đăng nhập

Người đàn ông Mỹ kiện công ty xổ số vì “xém” trúng 340 triệu USD

VOH - John Cheeks đã kiện công ty xổ số khi họ đã công bố bộ số trúng 340 triệu USD trùng với vé số của ông nhưng sau đó hóa ra chỉ là công bố chạy thử nghiệm!

Một người đàn ông ở Washington DC tưởng mình trúng giải độc đắc trị giá 340 triệu USD đã kiện Powerball và Xổ số DC, những tổ chức cho rằng họ đã công bố nhầm số của ông.

John Cheeks cho biết anh cảm thấy “tê liệt” khi lần đầu tiên nhìn thấy số trúng thưởng của Powerball trùng với tấm vé của mình vào tháng 1 năm 2023.

Người đàn ông Mỹ kiện công ty xổ số vì “xém” trúng 340 triệu USD 1Xem toàn màn hình
Trúng sổ xố còn khó hơn bị sét đánh trúng - Ảnh: BBC

Nhưng khi ông Cheeks xuất trình vé của mình cho Văn phòng Xổ số và Trò chơi (OLG), yêu cầu của ông đã bị từ chối.

“Một trong những người đại diện yêu cầu bảo hiểm đã nói với tôi rằng vé của tôi không có giá trị gì, chỉ cần vứt nó vào thùng rác thôi,” anh nói với BBC.

Thay vào đó, ông Cheeks đã giữ tấm vé đó và tìm một luật sư.

Anh ta hiện đang kiện công ty xổ số để đòi bồi thường thiệt hại về số tiền trúng giải độc đắc Powerball, cộng với tiền lãi mà lẽ ra anh ta sẽ kiếm được từ nó mỗi ngày - tổng cộng là 340 triệu đô la.

Lỗi do đâu

Theo tài liệu của tòa án, Powerball và một nhà thầu xổ số là doanh nghiệp Taoti Enterprises có trụ sở tại Washington DC cho rằng sự nhầm lẫn này xuất phát từ một lỗi kỹ thuật.

Trong hồ sơ tòa án, một nhân viên của Taoti cho biết, vào ngày 6/1/2023 - ngày ông Cheeks mua vé – thì có nhóm nhân viên đang cho chạy thử nghiệm trên trang web.

Theo tài liệu của tòa án, vào ngày hôm đó, một bộ số Powerball thử nghiệm, khớp với số của ông Cheeks - đã được đăng lên trang web một cách “vô tình”. Những con số đó vẫn còn trực tuyến trong ba ngày, cho đến ngày 9/1/2023.

Theo nhân viên của Taoti, các con số trực tuyến không khớp với những con số được rút ra ở lần xổ số gần đây nhất.

Cả Powerball và Taoti đều không trả lời về vụ việc bị kiện bởi John Cheeks.

Ông Cheeks hiện đang khởi kiện Powerball và Taoti về tám tội danh riêng biệt, bao gồm vi phạm hợp đồng, sơ suất và gây đau khổ về tinh thần và gian lận.

Luật sư của ông Cheeks, Richard Evans, cho biết trong các tài liệu tòa án rằng vì các con số trúng thưởng khớp với các con số của ông Cheeks nên ông được hưởng "toàn bộ giải độc đắc". Nếu không, ông Evans cho biết, ông Cheeks có quyền đòi bồi thường thiệt hại vì "sơ suất nghiêm trọng" của công ty xổ số trong việc đăng sai số xổ số.

Luật sư Evans nói: “Vụ kiện này đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính trung thực và trách nhiệm giải trình của các hoạt động xổ số cũng như các biện pháp bảo vệ, hoặc thiếu các biện pháp bảo vệ đó, chống lại các loại lỗi đã xảy ra trong trường hợp này”.

Ông nói: “Đây không chỉ đơn thuần là về những con số trên một trang web mà còn về độ tin cậy của các tổ chức hứa hẹn những cơ hội thay đổi cuộc sống, đồng thời thu được lợi nhuận lớn từ quá trình này”.

Ông Cheeks nói rằng ông rất hy vọng. “Tôi biết hệ thống tư pháp sẽ thắng thế,” anh nói và nói thêm rằng việc trúng xổ số sẽ thay đổi cuộc đời anh và gia đình. Nếu thắng, anh ấy dự định mở một ngân hàng ủy thác mua nhà, nhằm hỗ trợ những chủ sở hữu nhà.

Phiên điều trần tiếp theo của vụ án dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23/2.

Tỷ lệ ông Cheeks hoặc bất kỳ ai trúng giải độc đắc là cực kỳ hiếm, khoảng 1 trên 292,2 triệu. Trong khi, tỷ lệ bị sét đánh trong năm tới chỉ có 1 trên 1,22 triệu.

Bình luận