Người đàn ông Mỹ mang súng, đạn vào Nhật Bản mà không hề bị hải quan sân bay phát hiện

NHẬT BẢN - Người đàn ông Mỹ mang theo một khẩu súng lục cùng đạn dược vào Nhật Bản và đã qua được hải quan sân bay mà không hề bị phát hiện.

Ngày 2/4, cảnh sát địa phương cho biết, người đàn ông được xác định là Rand Alan Peterson (73 tuổi) đã đi qua sân bay Kansai với khẩu súng trong vali trên chuyến bay từ Hawaii đên Osaka vào ngày 22/3.

Ông bị bắt vào ngày 24/3 vì tình nghi tàng trữ súng.

sung-020425
Bức ảnh chụp tại một đồn cảnh sát ở Kobe vào ngày 2/4/2025 cho thấy một khẩu súng lục và 3 viên đạn được cho là do một công dân Mỹ mang vào Nhật Bản - Ảnh: Kyodo

Vụ việc này làm dấy lên mối lo ngại về các biện pháp sàng lọc an ninh trước thềm Triển lãm Quốc tế tại thành phố Osaka, nơi dự kiến ​​sẽ có lượng lớn du khách quốc tế đến tham dự sự kiện này.

Cơ quan Hải quan Osaka, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoạt động hải quan tại sân bay đã từ chối bình luận.

Theo cảnh sát, Peterson nhận ra ông đã mang theo khẩu súng lục với 3 viên đạn trong hành lý khi đang ở khách sạn tại Izumisano vào sáng 23/3, một ngày sau khi ông đến địa điểm này.

Sau đó, ông Peterson đã báo cáo phát hiện này với một nhân viên phục vụ khi ông đang lên một tàu du lịch khởi hành từ một nhà ga tại cảng Kobe. Ba viên đạn được tìm thấy bị vứt trong một thùng rác tại nhà ga.

Ông Peterson cho biết, ông đã vô tình bỏ khẩu súng (thường mang theo để tự vệ) vào trong vali. Do đó, ông đã vứt bỏ những viên đạn vì nghĩ rằng, nếu để đạn chung với khẩu súng sẽ cấu thành tội nghiêm trọng hơn.

Bình luận