Người đàn ông Nhật bán siêu xe cứu chó tâm thần

12 năm trước sau cú sốc phá sản, ông Hirotaka Saito (54 tuổi) từng nghĩ đến cái chết như một lối thoát. Nhưng vào khoảnh khắc định rời khỏi nhà, chú chó cưng đứng chặn trước cửa không cho ông đi.

"Ánh mắt nó nhìn tôi như biết tôi đang định làm gì. Tôi không thể bước tiếp. Nó đã cứu mạng tôi," ông Saito xúc động kể lại.

Chính từ khoảnh khắc ấy, ông quyết định sống tiếp để báo đáp loài vật đã giữ mình lại. Ông thành lập một trung tâm đặc biệt mang tên Wansfree, chuyên cứu hộ và chăm sóc những chú chó bị bạo hành đến mức mất kiểm soát tâm thần những con vật bị xã hội ruồng bỏ và ngay cả người yêu động vật cũng ngại tiếp xúc.

Để xây dựng trung tâm, ông bán cả chiếc siêu xe Ferrari, dồn toàn bộ tiền bạc vào việc nuôi chó. Hiện tại, Wansfree là mái nhà của khoảng 40 chú chó và 8 con mèo phần lớn đều có "quá khứ đau thương".

00b5c2db0e73df676f06214e5e2e72-3248-3620-1752673198
Hirotaka Saito, người đứng đầu hiệp hội cứu hộ chó Wansfree - Ảnh: Asahi Shimbun

Có con vật tấn công bất cứ ai đến gần khiến ông Saito nhiều lần bị cắn đến chảy máu dù đã mang ba lớp găng tay. Nhưng ông chưa từng bỏ cuộc. "Tôi cho chúng tự do chạy nhảy, cố gắng khiến chúng hiểu rằng ở đây, chúng được an toàn được yêu thương."

Một số con sau thời gian dài đã dần bình ổn trở lại nhưng cũng có những con suốt nhiều năm vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ. "Không sao cả. Tôi sẽ chờ. Tôi không bao giờ bỏ rơi chúng", ông nói.

Chi phí duy trì trung tâm đến từ tiền tiết kiệm và những khoản quyên góp nhỏ lẻ. Ông không thu bất kỳ chi phí nào từ người gửi chó. "Tôi sẽ tiêu hết tiền của mình để nuôi chúng", ông khẳng định.

Saito đặt mục tiêu mở rộng trung tâm để có thể cứu thêm 300 con chó vào năm 2028. "Giờ đây, tôi thấy cuộc sống của mình tốt đẹp hơn bao giờ hết. Tôi thật may mắn khi nhận ra điều đó."

Câu chuyện của ông Saito lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Nhật Bản khiến nhiều người xúc động. Một bình luận viết: "Chó cũng có cảm xúc như con người. Chúng xứng đáng được yêu thương. Xin gửi lời cảm ơn đến ông Saito."

Bình luận