Trong không khí rợp cờ hoa và lễ vật trang trọng, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại TPHCM thu hút đông đảo người dân từ mọi tầng lớp, từ người cao tuổi đến các em nhỏ, từ các đoàn thể đến từng hộ gia đình.
Những lễ phẩm dâng lên tượng trưng cho lòng biết ơn tiền nhân, cũng như sự gắn kết bền chặt của toàn thể cộng đồng hướng về đất Tổ.
Dưới tán cây rợp bóng của Công viên Tao Đàn, đền thờ Vua Hùng – xây dựng từ năm 1992 – vẫn lặng lẽ, uy nghi giữa lòng thành phố. Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ông Vũ Huy Nhiệm, người con Phú Thọ hiện sống tại TPHCM, lại đều đặn cùng vợ đến đây dâng hương tưởng niệm tổ tiên.
Ở tuổi gần 80, với giọng nói trầm ấm, ánh mắt hiền hậu, ông chia sẻ, với ông, đến đền không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là niềm tự hào, là nghĩa vụ gìn giữ truyền thống.
Không chỉ thành tâm lễ bái, ông Nhiệm còn lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” qua tập thơ “Con cháu Lạc Hồng”, trong đó nhiều bài được phổ nhạc. Với ông, đó là cách để truyền lửa yêu nước và tình cảm tri ân Vua Hùng đến thế hệ trẻ.
Với Em Dương Kim Kiều Anh, học sinh lớp 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân, lần đầu tham gia nghi thức dâng hương tại công viên Tao Đàn. Em và các bạn đến từ sớm, mang theo sự tò mò lẫn lòng thành kính:
"Em với các bạn có hẹn nhau qua công viên Tao Đàn để tìm hiểu thêm về lịch sử, cũng như tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc mình. Em cảm thấy bầu không khí ở đây rất là oai hùng, em lại càng thêm biết ơn lịch sử của dân tộc mình nhiều hơn" - Kiều Anh bộc bạch.
Còn tại đền thờ Vua Hùng trong Thảo Cầm Viên, từ sáng sớm, dòng người nô nức kéo về tham dự lễ Giỗ Tổ. Khói hương nghi ngút hòa cùng tiếng trống tế vang vọng, khiến không gian trở nên trang nghiêm, thiêng liêng.
Trong tà áo dài truyền thống, chị Trương Thanh Thủy, đại diện Hội Phụ nữ khu phố 8, phường 22, quận Bình Thạnh, cùng các hội viên thành kính dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân.
Chị chia sẻ: "Hàng năm bao giờ cũng có các đội tế của thành phố đến đây để tế các Vua. Thế nên bọn chị đến để tưởng nhớ các vị vua Hùng. Bản thân chị nghĩ lúc nào mình cũng tưởng nhớ đến các vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước để có sự bình yên của một đất nước giàu mạnh và anh hùng”.
Ngoài Công viên Tao Đàn và Thảo Cầm Viên, TPHCM còn có nhiều điểm thờ Vua Hùng khác như tại Khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức) và các ngôi đền do cộng đồng dựng lên ở Quận 5, Gò Vấp, Phú Nhuận, Quận 4…. Dù quy mô mỗi nơi khác nhau – từ đền dân lập nhỏ bé đến công trình bề thế – tất cả đều là không gian tâm linh thiêng liêng, giúp người dân phương Nam hướng về tổ tiên mà không cần phải về tận đất Tổ.
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, nhiều bảo tàng tại TPHCM mở cửa miễn phí cho học sinh, sinh viên, người dân đến tham quan, tìm hiểu về thời đại Hùng Vương – cội nguồn văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt.
Giang Thanh Vi, sinh viên năm hai Trường Đại học Y Dược TPHCM, chia sẻ sau khi tham quan Bảo tàng Lịch sử thành phố: "Em đến bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử, về những khó khăn trong quá trình dựng nước và giữ nước. Thông qua những tư liệu lịch sử trong bảo tàng, tụi em được nuôi dưỡng lòng yêu nước của thế hệ trẻ, cũng như lòng biết ơn đối với ông cha ta."
Giỗ Tổ Hùng Vương – Mùng 10 tháng 3 âm lịch – là ngày mà mỗi trái tim người Việt Nam đều cùng hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao vô giá của các bậc tiền nhân - đó chính là sức mạnh bền bỉ, là hành trang tinh thần để dân tộc Việt Nam vững bước giữa thời đại mới.


