Người mẹ lái xe đâm xuống kênh rồi bỏ đi tắm, khiến con gái 4 tuổi chết đuối trong xe

MỸ - Một bà mẹ ở California say rượu và lái xe lao xuống kênh. Người này đã bỏ lại cô con gái 4 tuổi ở ghế sau của chiếc xe bị ngập nước, rồi về nhà để tắm.

Juliette Marie Acosta (26 tuổi) có nồng độ cồn trong máu cao gần gấp ba lần mức cho phép khi cô bị cáo buộc đã đâm xe xuống kênh tưới tiêu vào ngày 8/3 gần Hickman, một thị trấn nhỏ phía đông Modesto, theo Văn phòng Biện lý Quận Stanislaus.

Người mẹ bị cáo buộc say rượu đã rời khỏi chiếc xe bị ngập nước của mình, nơi con gái bà, Reagan Herrin, bị kẹt trong ghế ô tô.

Acosta "được tìm thấy đang tắm trong khi con gái cô vẫn trong tình trạng nguy hiểm tại hiện trường vụ tai nạn", cảnh sát cho biết.

tai-nan-xe-hoi-150425-1
Người mẹ trong vụ việc

Chú của Reagan, người sống gần đó, đã kéo cháu gái mình ra khỏi chiếc xe Subaru khi cảnh sát đến hiện trường, các viên chức nói với tờ Sacramento Bee. Cô bé được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng đã qua đời vào ngày hôm sau.

Acosta ban đầu bị buộc tội lái xe khi say rượu, nhưng các công tố viên đã cáo buộc cô thêm các tội danh khác - bao gồm cả tội giết người.

Theo tờ Sacramento Bee, cô đã bị giam giữ tại một khách sạn ở San Francisco sau khi cố gắng chạy trốn, và cha cô cũng bị bắt giữ vì cáo buộc cố gắng giúp cô trốn thoát.

Luật sư Gil Somera của Acosta phủ nhận việc thân chủ của mình tắm sau vụ việc.

Somera cho biết: “Bất kỳ thông tin nào cho rằng thân chủ của tôi đang cố gắng bỏ trốn đều hoàn toàn sai sự thật”.

tai-nan-xe-hoi-150425
Reagan Herrin, 4 tuổi, đã tử vong khi bị bỏ mặc sau khi xe rơi xuống kênh - Ảnh: GoFundMe

Văn phòng luật sư quận cho biết Acosta đang bị giam giữ mà không được tại ngoại. Nếu bị kết tội, cô có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Bình luận