Thi thể của bà Mary Notarangelo, 73 tuổi, một cựu cảnh sát ở bang Connecticut (Mỹ), đã được phát hiện trong căn nhà ngập rác của chính bà tại thị trấn Glastonbury, sau hơn nửa năm mất tích.
Bà Notarangelo được bạn bè báo mất tích từ tháng 7/2024. Theo chia sẻ của người thân, lần liên lạc cuối cùng là vào ngày 12/6/2024, khi bà nhắn tin cho một người bạn nói rằng mình đang đau bụng, nôn mửa và bị ngã. Lo lắng cho sức khỏe của bà, người bạn đã liên hệ với cảnh sát địa phương để kiểm tra tình hình.
Tuy nhiên, việc tiếp cận căn nhà gặp rất nhiều khó khăn do bên trong bị chất đầy rác thải, chuột và chim chết trong lồng, nhiều nơi rác chất cao gần 2 mét và bốc mùi nồng nặc.
Lực lượng chức năng đã phải sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái, phối hợp cùng công ty xử lý chất thải sinh học và nhân viên môi trường để tìm kiếm.
Phải đến lần kiểm tra thứ hai vào tháng 2/2025, cảnh sát mới phát hiện thi thể bà Notarangelo nằm dưới một đống rác gần cửa ra vào.
Khi được tìm thấy, thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, khiến các chuyên gia pháp y không thể xác định nguyên nhân tử vong. Văn phòng Giám định y khoa bang Connecticut kết luận nguyên nhân và cơ chế tử vong là "không xác định".
Cảnh sát trưởng Glastonbury, ông Marshall Porter, cho biết đây là một trong những hiện trường kỳ lạ và ám ảnh nhất mà ông từng chứng kiến. “Tôi chưa từng thấy điều kiện sống nào tệ như vậy,” ông nói.
Patti Steeves, người bạn thân kiêm đồng nghiệp cũ của bà Notarangelo, chia sẻ rằng bà từng nhiều lần khuyên bạn thay đổi lối sống tích trữ cực đoan nhưng bất thành. “Bà ấy khá lập dị, nhưng là người tử tế và rất yêu động vật,” bà Steeves nói.
Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm làm rõ các tình tiết liên quan đến cái chết và hoàn cảnh sống của nạn nhân.
