Tổ chức Wildwood Trust cho biết chú gấu có tên Boki đã trải qua phẫu thuật não để điều trị bệnh não úng thủy - tình trạng não có dịch - vào tháng 10 năm trước, ngay trước khi chú gấu này ngủ đông để tránh rét.

Các bác sĩ thú y khi đó cho biết họ không chắc chắn liệu ca phẫu thuật có hiệu quả hay không cho đến mùa xuân.
Vườn thú cho biết Boki hiện đã thức dậy sau thời gian ngủ đông và dường như đã bình phục hoàn toàn.
"Chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc ở chú gấu con này", một người trông coi sở thú cho biết trong một video đăng lên mạng xã hội.
"Chú gấu này năng động, vui tươi, chú gấu này chính xác là chú gấu năm ngoái. Thật sự là thành tựu về ngành thú y, thực sự thành công của hoạt động này cho đến nay".

Các quan chức không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của các triệu chứng mà nó mắc phải trước khi phẫu thuật.
"Giống như nó quên mất rằng mình đã trải qua ca phẫu thuật, tôi nghĩ không ai nói với chú ấy cả, và chú ấy đang chạy nhảy khắp nơi như một chú gấu trẻ trung, đáng yêu mà mọi người đều biết và yêu mến. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến điều đó", người trông coi sở thú cho biết.