Phóng viên Nick Út tặng máy ảnh cho Bảo tàng của HOPA

TPHCM - Hôm 24/4, nhà báo Nick Út, cựu phóng viên hãng thông tấn AP đã tặng cho bảo tàng nghệ thuật HOPA chiếc máy ảnh Kodak gắn bó với đời nghề của ông.

Cựu phóng viên ảnh chiến trường nổi tiếng của hãng tin AP, ông Nick Út từ Mỹ đã trở về Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nhà báo Nick Út tặng máy ảnh để lưu giữ tại bảo tàng nghệ thuật của HOPA - Ảnh: Vũ Sơn

Ông đã đến thăm và tặng Bảo tàng của Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh chiếc máy ảnh Kodak thân thuộc, gắn bó với ông suốt nhiều năm qua.  

Chiếc máy ảnh tuy đã cũ nhưng vẫn còn hoạt động tốt đây là loại máy ảnh chuyên dụng từ những thập kỷ 50-60 của thế kỷ trước, từng gắn bó với phóng viên Nick Út ghi lại một thời khói lửa mà ông đã trải qua trong những năm chiến tranh ở Việt Nam trước năm 1975.

Đây cũng chính là biểu tượng cho hành trình làm nghề đầy quả cảm của phóng viên Nick Út, người từng khiến cả thế giới xúc động với bức ảnh "Em bé Napalm" – tác phẩm đoạt giải Pulitzer danh giá vào năm 1973 và từ đó trở thành biểu tượng phản chiến có sức lay động sâu sắc.

Đại diện Hội Nhiếp ảnh TPHCM trao tặng sách cho ông Nick Út và nhà báo Giản Thanh Sơn - Ảnh: Vũ Sơn 

Buổi gặp gỡ còn có sự đồng hành của nhà báo Giản Thanh Sơn và ông Kelvin người bạn Mỹ, là con trai của một cựu chiến binh từng tham Thế chiến thứ hai. Sự hiện diện của họ là minh chứng cho nhịp cầu của sự cảm thông, của khát vọng hòa bình và nhân văn vượt qua mọi khác biệt.

Ông Đoàn Hoài Trung, chủ tịch Hội đã cảm ơn các nhà báo đến thăm và trao tặng công trình sách ảnh song ngữ "Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm tự hào bản anh hùng ca" như một lời tri ân và sự kết nối ký ức giữa những người làm nghề nhiếp ảnh qua các thế hệ.

Bình luận