Đầu tháng này, quán Donerick's Pub ở Groveport (Ohio, Mỹ) thông báo rằng, các tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần quán sẽ chỉ tiếp khách từ “30 tuổi trở lên” và “không có ngoại lệ”.
Trong phần bình luận trên bài đăng trên Facebook thông báo về sự thay đổi, quán bar này cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thử những cách khác nhau để giữ an toàn cho hoạt động kinh doanh của mình và cắt giảm bạo lực. Đảm bảo an toàn cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”
Donerick's không nêu cụ thển trường hợp bạo lực cụ thể nào dù một số người bình luận rằng, đã có một cuộc đánh nhau gần đó vào cuối tuần trước.
Một số khách hàng đề nghị áp dụng quy định về trang phục để ngăn chặn bạo lực - nhưng một người khác nói rằng điều đó sẽ không hiệu quả và dẫn chứng vụ đánh nhau liên quan đến một phụ nữ khỏa thân xảy ra bên ngoài quán bar.
“Quy định về trang phục sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, bạn có thể mặc bộ tuxedo cho một con gà tây nhưng nó vẫn là một con gà tây. Một trong những cô gái đang đánh nhau đã không mặc gì cả”, người đàn ông bình luận.
Những người không nằm trong độ tuổi có thể đến quán bar Donerick's Pub vào cuối tuần cảm thấy quy định tuổi tác như trên là “bất công” và khẳng định sẽ không ủng hộ một nơi “phân biệt tuổi tác” như thế.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người ca ngợi sự thay đổi này, một số thậm chí còn gợi ý rằng, nên nâng độ tuổi tới quán bar cao hơn lên 35 trở lên hoặc thậm chí 40 trở lên.



