Sự kiện diễn ra trong không gian ấm cúng tại Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam với sự góp mặt của các tác giả là những chuyên gia tâm lý, giáo dục uy tín.
Gia đình là “trường học đầu tiên” của mỗi người
Trong guồng quay hối hả của xã hội, nhiều người mải mê theo đuổi những thành công bên ngoài mà vô tình bỏ quên hơi ấm dưới mái nhà. Cuốn sách “Nơi yêu thương là nhà” ra đời như một khoảng lặng cần thiết, nhắc nhở chúng ta rằng: Gia đình không chỉ là nơi để về, mà còn là chiếc nôi hình thành nhân cách và cảm xúc của mỗi cá nhân suốt cuộc đời.
Sự kết hợp của những chuyên gia tâm lý và truyền thông
Cuốn sách là tâm huyết của nhóm tác giả giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tham vấn tâm lý và giáo dục:
TS. Phạm Thị Thúy: Chuyên gia tâm lý trị liệu với hơn 25 năm kinh nghiệm. Bà là gương mặt quen thuộc trong các chương trình tư vấn về hôn nhân, gia đình và là tác giả của nhiều đầu sách giáo dục uy tín như Thai giáo, Chăm trái tim con ấm...
Tác giả Dương Ngọc Hân: Biên tập viên, cố vấn xuất bản với 28 năm kinh nghiệm, đồng thời là chuyên gia tham vấn tâm lý và kỹ năng sống.
Tác giả Uyên Đào: Thạc sĩ Khoa học truyền thông (Đức), người có nhiều kinh nghiệm trong việc biên tập và sáng tác sách cho cả người lớn lẫn trẻ em.
Hạnh phúc không tự nhiên mà có
“Nơi yêu thương là nhà” không đưa ra những lý thuyết khô khan. Cuốn sách đi sâu vào những lát cắt thực tế: từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt đến những rạn nứt lớn trong hôn nhân. Qua đó, độc giả nhận ra rằng hạnh phúc là kết quả của sự thấu hiểu, kiên nhẫn và nỗ lực bồi đắp mỗi ngày.
Cuốn sách được kỳ vọng sẽ trở thành "cẩm nang gối đầu giường" cho những ai đang loay hoay tìm cách kết nối với người thân, giúp mỗi người tìm thấy chính mình trong từng trang viết và học lại cách yêu thương một cách trọn vẹn nhất.


