Sân bay Pittsburgh ở bang Pennsylvania, Mỹ đã đăng một video lên mạng Instagram trong đó các nhân viên đưa chú thú nhồi bông được yêu thích này đi tham quan các cơ sở của sân bay sau khi bị phát hiện bị bỏ rơi vào thứ Hai qua.

"Chúng tôi tìm thấy một chú thỏ ở khu vực nhận hành lý. Chúng tôi đã thể hiện tình yêu thương với nó, nhưng muốn chúng được ấm áp và được âu yếm trong chính ngôi nhà của chúng", chú thích của video viết trên mạng.
Một bài đăng sau đó cho biết gia đình của món đồ chơi đã được tìm thấy. Chú thỏ, được đặt tên là Bunny, thuộc về một bé gái 6 tuổi tên là Waylynn.
"Ông bà cố của cô ấy đã lấy được món đồ nhồi bông đặc biệt cho cô ấy vào đầu ngày hôm nay", bài đăng hôm thứ Tư cho biết tiếp.
"Chúng tôi rất vui khi được đoàn tụ những món đồ bị mất với chủ nhân của chúng và việc đoàn tụ những món đồ bị mất đầy tình cảm như Bunny là điều đặc biệt vui mừng!"