Owen Ray (20 tuổi), sinh viên tại Đại học Miami ở Ohio, cùng người bạn giấu tên đã bị giam giữ tại sân bay Copenhagen vào ngày 1/4, một ngày sau khi nhập sai địa chỉ trong chuyến đi Uber dẫn đến tranh chấp với tài xế - mẹ của Ray, bà Sara Buchen-Ray, nói với CBS News .
Bà Buchen-Ray cho biết, sau khi nhận ra mình đã nhập sai địa chỉ, 2 sinh viên đã yêu cầu ra ngoài và đặt chuyến đi mới. Khoảng năm phút sau, tài xế Uber quay lại và thấy họ đang đi bộ nên hét vào mặt họ.
Người lái xe Uber sau đó cáo buộc Ray và bạn anh, những người đến từ Chicago, không trả tiền cho chuyến đi, dù biên lai cho thấy họ đã trả tiền, người mẹ cho biết.
Luật sư của gia đình, Jordan Finfer, nói với ABC News rằng, tài xế đã đá vào háng Ray. Để đáp trả, cậu sinh viên đẩy tài xế ra khiến anh ta ngã. Ray và bạn của anh sau đó bỏ chạy, luật sư cho biết.
Khi Buchen-Ray chuẩn bị đến đón con trai sau chuyến đi nghỉ xuân tại Sân bay quốc tế O'Hare thì nhận được tin nhắn báo rằng, con trai bà đã bị giam giữ.
“Khoảng 6 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại nước ngoài nói rằng: 'Mẹ ơi, con đang ở tù ở Copenhagen'", bà nói với CBS.
Luật sư Finfer cho biết, vụ bắt giữ diễn ra khi các sinh viên đang ở sân bay. Owen vẫn chưa bị buộc tội, nhưng đã bị giam giữ vì bị coi là có "nguy cơ bỏ trốn". Tình trạng của người bạn giấu tên hiện vẫn chưa rõ.
Finfer cho biết: "Khi họ đang chờ ở cổng để lên máy bay về nhà, họ đã bị cảnh sát Đan Mạch bắt giữ". Owen vẫn bị giam giữ, có khả năng sẽ bị giam giữ đến cuối tháng – cậu ấy chưa bị buộc tội.
Buchen-Ray cho biết, con trai bà bị nhốt 23 giờ mỗi ngày và bà chỉ được nói chuyện với con một lần mỗi tuần. Bà lo lắng về việc thời gian ở tù sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh.
“Sẽ có những hậu quả từ việc này. Bạn biết đấy, khi bạn bị nhốt trong phòng giam 23 giờ một ngày, bạn không thể ra ngoài mà không có vấn đề gì cả” – bà Buchen-Ray nói.
Buchen-Ray và Finfer đang chờ vụ án được đưa ra xét xử, dự kiến diễn ra vào tháng này. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ Phục sinh kéo dài 5 ngày của tòa án có thể sẽ đẩy lùi phiên tòa, hãng tin này cho biết.
Văn phòng của Thượng nghị sĩ Mỹ Dick Durbin đến từ Illinois đã đưa ra tuyên bố với ABC rằng, họ "đã liên lạc thường xuyên với gia đình và đại sứ quán Mỹ tại Đan Mạch kể từ khi biết được tình hình".


