Số người chết do sập mái hộp đêm ở Dominica lên tới 218 người

DOMINICA - Thảm họa này được coi là tồi tệ nhất ở Cộng hòa Dominica trong nhiều thập kỷ. Ít nhất 8 trong số hơn 20 người nhập viện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Số người chết trong vụ sập mái hộp đêm Jet Set ở Cộng hòa Dominica đã tăng lên 218 vào hôm thứ năm qua, khiến tai nạn này trở thành một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của quốc gia vùng Caribe này.

Người dân cắm trại tại hiện trường qua đêm chờ đợi tin tức của những người sống sót ( AP )
Người thân ngồi ngài hiện trường qua đêm chờ đợi tin tức của những người sống sót - Ảnh: AP 

Hộp đêm Jet Set mang tính biểu tượng của Santo Domingo chật kín các quan chức chính phủ, nhạc sĩ và cầu thủ bóng chày đã nghỉ hưu của Major League Baseball

Vụ thảm họa bắt đầu khi bụi rơi từ trần nhà xuống đồ uống của mọi người. Vài phút sau, mái nhà sụp đổ.

Ít nhất 145 người đã được cứu khỏi đống đổ nát. Các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót, nhưng không ai được tìm thấy còn sống kể từ chiều thứ Ba, theo giám đốc Trung tâm điều hành khẩn cấp Juan Manuel Méndez.

Ông Méndez cho biết các đội cứu nạn đang tập trung vào một khu vực đổ nát rất nhỏ còn sót lại. "Điều này thực sự rất khó khăn đối với tất cả chúng tôi".

Các bác sĩ đã cảnh báo rằng một số trong số 20 người nhập viện vẫn chưa qua khỏi nguy kịch, bao gồm ít nhất 8 người còn trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Y tế Victor Atallah cho biết: "Nếu chấn thương quá lớn, sẽ không còn nhiều thời gian" để cứu những bệnh nhân trong tình trạng đó.

Bộ trưởng và các bác sĩ khác cho biết các chấn thương bao gồm gãy xương sọ, xương chậu và xương đùi do các tấm xi măng rơi xuống người khán giả.

Mọi người cầu nguyện cho người thân mất tích bên ngoài hộp đêm Jet Set ( AP )
Mọi người cầu nguyện cho người thân mất tích bên ngoài hộp đêm Jet Set - Ảnh: AP

“Họ đã nằm dưới đống đổ nát hơn bảy, tám giờ với nhiều vết gãy xương, nhiều vết thương, chảy máu do bị đè bẹp”, Tiến sĩ Julio Landrón, tổng giám đốc Bệnh viện Chấn thương Ney Arias Lora, nơi tiếp nhận 20 người, cho biết thêm.

Viện Pháp y Quốc gia hôm thứ Tư đã công bố tên của 54 nạn nhân đã được xác định danh tính và cho biết họ đã trao trả 28 thi thể cho gia đình.

Sau khi không nhận được câu trả lời từ viện pháp y hay bệnh viện vào ngày hôm đó, hàng chục người thân đã lo lắng tìm kiếm người thân của mình.

“Chúng tôi không thể đợi đến đêm!” một người phụ nữ đang đợi người thân, cô không nghe thấy tên, nói. “Chúng tôi sắp phát điên mất!”

José Sánchez, là một người họ hàng khác đang chờ đợi vào thứ Tư. Khi tìm kiếm anh trai và anh rể của mình, ông cho biết chính quyền địa phương đã "bán cho chúng tôi những giấc mơ sai lầm".

Vào tối thứ Tư, chính phủ cho biết họ đã chuyển sang giai đoạn phục hồi. Đến thứ Năm, chỉ còn một gia đình không có câu trả lời.

Marïa Luisa Taveras vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm em gái mình. Gia đình đã phân tán với một người họ hàng đang chờ đợi ở mọi bệnh viện và viện pháp y.

Bà Taveras nói với đài truyền hình Noticias SIN với giọng nghẹn ngào: "Chúng tôi đã đến mọi nơi mà họ bảo".

Mái nhà đổ sập gần một giờ sau khi buổi hòa nhạc bắt đầu, dẫn đầu là "giọng hát merengue lớn nhất", Rubby Pérez.

Những người mắc kẹt dưới các tấm bê tông bắt đầu gọi đến đường dây nóng của dịch vụ khẩn cấp và đã nhận được hơn 100 cuộc gọi.

Con gái của ca sĩ người Dominica Rubby Perez trong lễ cầu siêu cho anh sau vụ sập mái hộp đêm ( AP )
Con gái của ca sĩ người Dominica Rubby Perez trong lễ cầu siêu cho anh sau vụ sập mái hộp đêm - Ảnh: AP 

Ông Méndez cho biết thi thể của Pérez được tìm thấy vào sáng sớm thứ Tư.

Hai cựu cầu thủ bóng chày Major League là Octavio Dotel và Tony Blanco, đã thiệt mạng trong thảm kịch này, cũng như Nelsy Cruz, thống đốc tỉnh Monte Cristi, người đã gọi điện cho tổng thống Luis Abinader từ dưới đống đổ nát để cảnh báo ông về thảm họa này.

Tổng thống tuyên bố ba ngày quốc tang sau thảm họa và đã đến hiện trường vụ sập để an ủi người thân của các nạn nhân.

“Chúng tôi vô cùng hối tiếc về thảm kịch xảy ra tại hộp đêm Jet Set,” ông Abinader phát biểu trên mạng X. “Tất cả các cơ quan cứu hộ đã cung cấp hỗ trợ cần thiết và đang làm việc không biết mệt mỏi. Chúng tôi cầu nguyện cho các gia đình bị ảnh hưởng.”

Chính phủ cho biết một cuộc điều tra toàn diện sẽ được tiến hành sau khi giai đoạn cứu nạn kết thúc.

Bình luận