Làm thế nào để không bị tụt lại khi thế giới chuyển mình quá nhanh? Và làm sao để người phụ nữ vừa bản lĩnh trong sự nghiệp, vừa giữ trọn vai trò làm mẹ?
Thực tế, không ít người vẫn đang loay hoay trong "con hẻm nhỏ" của sự an toàn bởi những nỗi sợ vô hình. Trong tập đầu tiên của chuỗi chat show “Mở Cửa Chờ Vui”, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với chuyên gia Nguyễn Phi Vân – Chủ tịch Hiệp hội Nhượng quyền & Cấp phép Việt Nam, người đã đi qua hơn 140 quốc gia. Không chỉ là những bài học về tư duy hội nhập, đây còn là một khoảng lặng "rất chậm, rất thật" để chúng ta học cách đối diện với nỗi sợ, phá bỏ rào cản từ tư duy "hẻm nhỏ" để tìm thấy sự vững vàng trên hành trình bước ra biển lớn.

Khi Nỗi Sợ Là Cảm Xúc Rất “Con Người”: Hãy Gọi Tên Thay Vì Trốn Chạy
Chuyên gia Nguyễn Phi Vân không bắt đầu bằng những khái niệm lớn lao về thành công, mà bằng một sự thật giản dị: Ai cũng từng sợ. Theo chị, nỗi sợ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là một phản ứng rất tự nhiên khi đứng trước điều chưa biết. Vấn đề không nằm ở việc chúng ta có sợ hay không, mà là chúng ta hiểu nỗi sợ của mình đến đâu.
“Nhiều người nói họ sợ, nhưng thật ra họ không biết mình đang sợ điều gì,” chị chia sẻ. “Nỗi sợ lớn nhất thường là sự bất định – khi mình sợ mà không thể gọi tên được nó.”
Vì vậy, bước đầu tiên để chế ngự nỗi sợ không phải là gồng mình mạnh mẽ hơn, mà là gọi tên và “vẽ chân dung” cho nó. Khi một nỗi sợ được cụ thể hóa, ví dụ như "Tôi sợ mình dở tiếng Anh thì không giao tiếp quốc tế được để kinh doanh, và tôi dở cụ thể về kỹ năng nghe nói…" thay vì chỉ "Tôi sợ ra thế giới". Nó không còn là một khối mơ hồ gây tê liệt, mà trở thành một vấn đề hữu hình có thể tìm cách giải quyết.
Hé lộ một phần về tựa sách mới nhất của mình, “Go Global - Cẩm Nang Sống, Làm Việc & Tỏa Sáng Toàn Cầu”, chị Phi Vân cho rằng rất nhiều nỗi sợ của người trẻ đến từ cảm giác mình đang đứng trong một “con hẻm nhỏ” – một không gian quen thuộc nhưng cũng đầy giới hạn. Đó có thể là gia đình, quê hương, hay chính những định kiến trong tư duy. Khi bước ra thế giới, cảm giác lạc lõng và thiếu tự tin là điều khó tránh khỏi.
Nhưng “con hẻm” đó không phải là giới hạn thật sự. Chị tin rằng, mỗi người cần không ngừng học hỏi, trang bị kỹ năng và mở rộng tư duy. Chỉ cần mỗi ngày học thêm một điều mới, dù nhỏ, chúng ta cũng đang dần phá vỡ và mở rộng “con hẻm tư duy” của mình.
Bao dung với chính mình – Chìa khóa mở cánh cửa đầu tiên
Một trong những từ khóa đặc biệt xuyên suốt buổi trò chuyện là “bao dung”. Đây cũng là ý niệm được gợi mở từ món nước “Giao Mùa” mà chương trình dành cho khách mời. Từ đó, một chi tiết quan trọng được chị chia sẻ: Trước khi vượt qua bất cứ điều gì, mỗi người cần học cách bao dung với chính bản thân.
“Ai cũng sợ hết,” chị khẳng định. “Nếu mình có sợ thì đó cũng là chuyện bình thường thôi.”
Sự chấp nhận ấy chính là bước đầu để chúng ta không bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Khi ta thôi trách móc bản thân vì những giới hạn hay xuất phát điểm không như ý, ta sẽ có năng lượng để bước tiếp. Tinh thần bao dung ấy không chỉ dành cho chính mình, mà còn dành cho những người xung quanh. Chị Phi Vân tin rằng, cho đi cũng là một cách chữa lành cho tâm hồn, hãy cho đi mà đừng mong cầu được trả lạị.
“Khi mình cho đi, mình không chỉ đang giúp người khác,” chị nói, “mà còn đang mở rộng tâm hồn của chính mình.”
Tiếng chuông ‘Giờ Của Mẹ’: Sợ gì thì hãy học cái đó, mẹ ơi!
Một điểm nhấn đặc biệt của ChatShow “Mở Cửa Chờ Vui” là cấu trúc trò chuyện hai phần. Ở giữa chương trình, một tiếng chuông vang lên – đánh dấu sự chuyển sang “Giờ của mẹ”.
Đây là khoảnh khắc những câu chuyện về sự nghiệp, xã hội hay nỗi sợ được đặt lại trong lăng kính của một người mẹ. Sự thay đổi góc nhìn này mở ra những tầng ý nghĩa mới, sâu sắc và ấm áp hơn: Nếu đặt mình vào vị trí của người mẹ, chúng ta sẽ nhìn những nỗi sợ, những lựa chọn và những bước đi của cuộc đời như thế nào?
Mỗi người mẹ đều phải đối diện với khoảng thời gian tràn ngập nỗi sợ, sợ mình bị lãng quên, sợ đánh mất chính mình, sợ làm mẹ không đủ tốt… Chuyên gia Nguyễn Phi Vân chia sẻ cũng đã từng trải qua và rất hiểu cho những nỗi sợ đó, chị xúc động chia sẻ: “Hồi đó chị cũng đấu tranh giữa hai vai trò, giữ lấy chính mình hay ưu tiên thời gian cho con. Ngay thời điểm đó, cũng không ai chỉ dẫn, chỉ có tình yêu thương dẫn dắt để chị chăm con trọn vẹn 3 tháng đầu tiên. Sau đó, nhanh chóng quay lại học tập để bắt kịp thế giới…”
Chị chia sẻ và động viên những người mẹ hãy dành ra ít nhất 15 phút mỗi ngày để học, để cập nhật, duy trì sự kết nối và vượt qua nỗi sợ. Cứ sợ gì thì học cái đó!

“Mở Cửa Chờ Vui” – Nơi tri thức gặp gỡ sự thấu cảm
Với sự xuất hiện của chuyên gia Nguyễn Phi Vân, “Mở Cửa Chờ Vui” đã mở ra một không gian trò chuyện nơi tri thức, kinh nghiệm sống và cảm xúc cá nhân được gặp gỡ một cách tự nhiên. Có lẽ vì thế, thông điệp lớn nhất đọng lại không phải là những lời khuyên công thức, mà là một niềm tin giản dị: Mỗi người đều có thể bắt đầu từ “con hẻm nhỏ” của riêng mình, miễn là họ đủ dũng cảm để mở cánh cửa bước ra ngoài.
Để lắng nghe trọn vẹn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Phi Vân, cũng như khám phá cách một người mẹ nhìn nhận những bước ngoặt của cuộc đời, khán thính giả có thể theo dõi podcast Mở Cửa Chờ Vui trên các nền tảng của VOHRadio và Lê Nhi Radio.

