Đăng nhập

Tết nội – Tết ngoại: Khéo vun vén, nội ngoại cùng vui

VOH - Ăn Tết quê nội hay quê ngoại là vấn đề thường gây tranh cãi. Sắp xếp ra sao để hai bên cùng vui không đơn giản, nhưng cũng không quá nan giải khi các cặp vợ chồng có sự thấu hiểu và sẻ chia.

Dưới đây là chia sẻ của một số gia đình trẻ về vấn đề này.

Chị Bích Ngọc (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Thật ra, bản thân tôi chẳng có phương án gì nhiều cho câu chuyện “muôn thuở” này. Có ý kiến nói nhà ai tự về, hoặc năm nay bên nội năm sau bên ngoại. Hoặc có ý kiến nói, ăn Tết vài ngày bên nội vài ngày bên ngoại. Nói chung, rất nhiều phương án, phụ thuộc vào điều kiện địa lý và điều kiện kinh tế của các gia đình.

Dù gia đình quyết định như thế nào thì tôi thấy quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận và sẻ chia của cả hai bên. Người chồng cần thấu hiểu cho người vợ và người vợ cũng cần nghĩ cho người chồng.

Nói thì dễ nhưng làm được hay không mới khó. Quê tôi ở Bà Rịa-Vũng Tàu, quê chồng thì ở Bình Thuận, cách khoảng 250 km. Xa cũng không xa nhưng đi xe rất vất vả, nhất là ngày Tết. Nghỉ Tết được 5-7 hôm mà di chuyển qua lại tới lui thì mất sức khỏe nên chúng tôi thường xin nghỉ phép trước mấy hôm để kéo thêm thời gian ăn Tết cả hai bên.

tếtXem toàn màn hình
Với chị Ngọc, ăn Tết quê nội rất vui vẻ.

Tuy nhiên, từ ngày lấy chồng, mấy năm liền rồi tôi không được đón giao thừa cùng mẹ và các anh chị em của mình. Tôi cũng có chút tủi thân, chút buồn - dẫu nhà chồng tôi vẫn vui vẻ và tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn khi về nhà chồng ăn Tết.

Tôi vẫn nói với chính mình, do chồng tôi là con trai trưởng nên việc cúng giao thừa, thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên thì sao tránh được… Nhưng năm nay, tôi đã xin phép gia đình chồng cho được đón giao thừa ở nhà ngoại, rồi sau đó mới về nhà chồng, một phần do mẹ tôi lớn tuổi và tôi thèm không khí những ngày giáp Tết ở nhà cùng anh chị em của tôi lắm.

Hy vọng sự thay đổi một chút này sẽ vẫn mang lại niềm vui trọn vẹn cho chúng tôi và cả hai bên gia đình. Tôi nghĩ, các gia đình nên nói chuyện thẳng thắn và lắng nghe nguyện vọng của nhau, có như thế mới giải quyết được câu chuyện cũ mà không cũ này.

tết
Và Tết sum vầy bên ngoại cũng rất đầm ấm.

Chị Mỹ Duyên (TPHCM)

Tôi cũng có quan sát bên ngoài, cùng tuỳ quan điểm, kinh tế, tình cảm, khoản cách và điều kiện thì các gia đình sắp xếp phù hợp. Thậm chí là ttùy vào từng năm, các yếu tố trên như thế nào rồi vợ chồng mới ra quyết định.

Hiện tại, quê chồng tôi ở miền Tây, nhà tôi ở TPHCM. Gia đình ngoại cũng dễ dàng ghé thăm chăm cháu trong bất kỳ dịp lễ lộc nào. Trong năm, gia đình có đám giỗ hoặc sự kiện quan trọng, vợ chồng sẽ về thăm ông bà nội. Tết ta thì 7 năm nay, chúng tôi đều ăn tết ở miền Tây cùng ông bà nội. Gia đình thường đi khi được nghỉ phép và trở lại TPHCM, sau đó tiếp tục kì nghỉ Tết với bên ngoại.

Mỹ Duyên
7 năm nay, gia đình chị duyên đều ăn tết ở miền Tây cùng ông bà nội.

Nhiều năm nay như vậy, tôi thấy cũng phù hợp và cân bằng. Quan trọng, vợ chồng đồng thuận, chia sẻ quan điểm và chủ động sắp xếp với ông bà thì người lớn cũng hiểu và chia sẻ.

Chị Thanh Hà (Bình Định)

Những ngày gần tết với những tất bật bộn bề của công việc cuối năm, ai nấy cũng đều bận rộn. Ở cơ quan tôi tranh thủ lên các kế hoạch để sau Tết là có thể triển khai ngay mà không bị ùn tắc việc. Ngoài giải quyết việc cơ quan, sau giờ làm mình tranh thủ cùng chồng con dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng một tí không gian tết trong gia đình, tranh thủ mua sắm ít bộ đồ mới cho các con để diện trong những ngày tết.

Tết đến là dịp các gia đình đoàn tụ, ai cũng mong muốn sẽ được ở bên những người thân ruột thịt của mình. Tôi và anh xã cưới nhau đã hơn 17 năm. Vì cha mẹ hai bên đều lớn tuổi nên trước khi cưới, cả hai đều thống nhất dịp Tết cả nhà sẽ ăn tết 2 quê, những ngày cận tết – mùng 1 sẽ ăn tết tại quê chồng (Tây Ninh), sau đó tối mùng 1 sẽ di chuyển về quê vợ (Quy Nhơn – Bình Định) và thông lệ ấy được duy trì nhiều năm nay.

Nhà chồng tôi có tục lệ rất hay là sáng mùng 1 Tết là tập trung các con cháu đông đủ và chúc tết nhau, trao nhau những bao lì xì, chụp cùng nhau những tấm hình kỷ niệm.

Tết
Nhiều năm liền, gia đình bên nội chị Thanh Hà duy trì việc cùng chụp hình vào mùng 1 Tết

Tục lệ ấy vẫn đang được chúng tôi duy trì, và những ngày Tết của chúng tôi luôn vui vẻ, tràn đầy tình cảm của cả hai bên gia đình.

Chị Thương Thương (Thái Bình)

Sum vầy dịp Tết Nguyên đán là truyền thống của người Việt và ai cũng muốn được về nhà, tuy nhiên việc hai vợ chồng nên về quê nội hay quê ngoại để ăn Tết là một vấn đề không hề đơn giản.

Quê tôi ở miền Bắc, lấy chồng miền Nam, hiện tại chúng tôi ở gần bố mẹ chồng hơn, mỗi năm có khoảng 5-6 dịp về đông đủ dịp giỗ ông bà, nghỉ lễ, Tết nên năm nay chúng tôi ưu tiên dành thời gian về quê ngoại vào dịp Tết.

Cả nhà chồng và nhà tôi đều neo người, tuy nhiên bố mẹ đẻ tôi đã mất đã lâu nên về quê ngoại chủ yếu để tụ họp với gia đình chị gái và thăm họ hàng.

Việc về cả hai quê nội ngoại trong dịp Tết với chúng tôi rất khó khăn, đặc biệt là tìm phương tiện di chuyển do khó sắp xếp thời gian và chi phí. Để chuẩn bị về quê ngoại ăn Tết, tôi đã phải đặt vé từ tháng 10, chuẩn bị quần áo ấm cho mùa đông, sắp xếp công việc từ sớm. Dự định từ 23 tháng Chạp, chúng tôi chuẩn bị quà bánh Tết để về thăm bố mẹ chồng 2 hôm trước khi về Bắc.

Hai vợ chồng đã ngồi lại với nhau để bàn bạc, đưa ra quyết định: Tết các năm tới sẽ dành thời gian ở nhà nội 1-2 ngày để sum vầy cùng ông bà, sau đó hai vợ chồng sẽ đi du lịch, sắp xếp cuộc sống riêng. Và chúng tôi sẽ về quê ngoại đón Tết mỗi 3-4 năm một lần vì khí hậu khác biệt và hành trình về Bắc ăn Tết rất tốn nhiều thời gian và công sức.

Bình luận